Riêng cuộc bầu cử quốc hội có những điều khác lạ chưa từng có từ trước đến nay ở Philippines. Thứ nhất là cả ba mẹ con bà cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos (80 tuổi) đều ra ứng cử: Mẹ tranh chức hạ nghị sĩ (HNS), con trai Ferdinand Marcos ứng cử thượng nghị sĩ (TNS) và con gái Imee ứng cử thống đốc tỉnh. Bà Marcos tranh cử tại tỉnh Ilocos Norte, quê hương của chồng, giành lại chức HNS của con trai bỏ trống để ứng cử TNS. Tỉnh này vốn là cơ sở rất mạnh của chồng bà khi còn sống và đến nay vẫn trung thành với bà Imelda Marcos.

Bà Imelda Marcos. Ảnh: AP
Theo hãng AFP trích dẫn dư luận ở Manila, bà Imelda Marcos đã để lại không ít tiếng xấu về lối sống xa hoa trong những năm núp bóng chồng làm TT từ năm 1966 đến năm 1986. Bà đã bị tố cáo tham nhũng nhiều vô kể dưới chế độ Marcos, đặc biệt sau khi chồng bà ban hành lệnh thiết quân luật năm 1972.
Cựu đệ nhất phu nhân đã chống trả thành công hơn 900 vụ khởi tố dân sự nhờ sự hậu thuẫn của đàn em có chức quyền nên chưa hề bị tù tội, chỉ bị nhà nước tịch thu một số tài khoản gửi ở các ngân hàng Thụy Sĩ là tài sản vơ vét được tại Philippines. Ngoài số tài khoản bị tịch thu, kho giày dép sang trọng hàng ngàn đôi của bà mua sắm trong nhiều năm bằng tiền tham nhũng cũng đã trở thành tài sản của nhà nước.
Vì lối sống xa hoa này mà bà đã được gắn tên “Bà hoàng giày dép”! Vừa tham lam của cải vừa tham lam danh vọng, sau khi chồng qua đời năm 1989, bà đã rời bỏ nơi tị nạn ở Hawaii (Mỹ) năm 1991 trở về Philippines và năm 1992 tranh cử TT nhưng thất bại. Không cam chịu số phận, bà đã tranh cử quốc hội và trở thành HNS của tỉnh quê hương Leyte nhiệm kỳ 1995-1998. Liệu ba mẹ con bà Imelda Marcos có thắng cử hay không vẫn là một câu hỏi lớn.
Điều khác lạ thứ hai là TT Gloria Arroyo đã đăng ký ứng cử HNS tại tỉnh quê hương Pampanga sau khi mãn nhiệm vì Hiến pháp Philippines cấm tại vị TT nhiệm kỳ 2. Tuy bà Arroyo tự tin sẽ chiến thắng nhưng phe đối lập Philippines trách bà tham quyền cố vị.
T. Tùng