Trong trường hợp hai đội bằng điểm, điều lệ của SEA Games ưu tiên xét hiệu số đối đầu nên thầy trò HLV Calisto buộc phải thắng U23 Malaysia. Đó là lý do ông Calisto có cớ để lo cho hàng công. Ngay cả trong hiệp 2, khi Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Bình được tung vào sân thì U23 VN vẫn bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn.
Điển hình là pha xử lý lúng túng của Ngọc Anh trước khung thành trống sau đường chuyền đẹp của Thanh Bình.
“Dông bão” với các cầu thủ U23 VN chắc chắn sẽ chưa thể kết thúc bởi trong những buổi tập sắp tới, HLV Calisto sẽ phải dùng những đòn tâm lý mạnh để chấn chỉnh lại hàng công đang có dấu hiệu hỏng “thước ngắm”.
Bình luận (0)