Văn hóa cổ vũ

Thứ Ba, 08/12/2009 01:06

Ngày 6-12 là một ngày “đại hỷ” của bóng đá VN khi đội tuyển U23 lẫn tuyển nữ đều thắng thuyết phục trước đội Malaysia trong khuôn khổ SEA Games 25. Những người hâm mộ bóng đá, thậm chí những người trước nay không mấy quan tâm cũng muốn thể hiện niềm vui. Tất cả vì “khát vọng vàng” ở môn bóng đá. Ở Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, các bạn trẻ hò hét vang trời khi U23 VN ghi bàn vào lưới Malaysia một cách dễ dàng ngoài mong đợi.

Ở từng khu phố vào ngày nghỉ cuối tuần, những tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên trong từng căn hộ. Không khí lễ hội tràn ngập, dù đây mới chỉ là trận đấu thứ 3 ở vòng bảng của U23 VN.


Có lẽ không có gì đáng nói nếu chỉ có vậy. Nhưng đêm 6-12, hàng ngàn thanh niên với xe máy tràn ra đường cổ vũ vang trời, có nơi thậm chí kéo dài đến 2-3 giờ sáng hôm sau làm mất trật tự đường phố, đặc biệt là ở những đường phố lớn tại trung tâm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã rất vất vả để giữ trật tự, chống đua xe, hạn chế tai nạn có thể xảy ra.


Mỗi khi bóng đá VN thắng trận ở một giải lớn hoặc đoạt chức vô địch, việc xuống đường cùng xe máy đã thành lệ. Ở góc độ nào đó, những cuộc xuống đường làm cho cuộc sống vui vẻ hơn, là dịp để người dân biểu lộ lòng yêu nước, yêu bóng đá. Nhưng ở góc độ an toàn giao thông, an toàn tính mạng người dân, việc xuống đường cùng xe máy, ô tô với hàng ngàn, thậm chí hàng vạn chiếc cùng tham gia lập tức làm giao thông rối loạn. Hậu quả là kẹt xe, cảnh sát không thể điều hành giao thông, thậm chí đã từng xảy ra những cuộc đua xe “té nước theo mưa” gây hậu quả hết sức nghiêm trọng, những tai nạn giao thông thương tâm.


Đêm 6-12, trận đấu của U23 VN kết thúc trước 17 giờ. Cứ nghĩ giờ đó khó có thể xảy ra những cuộc xuống đường mất trật tự nhưng nó vẫn xảy ra, thậm chí kéo dài đến quá khuya. Những cuộc xuống đường mất trật tự như vậy có phải là nét văn hóa trong cổ vũ cho bóng đá? Không thể. Nhìn cổ động viên Lào cổ vũ cho cả hai đội U23 Lào và Myanmar một cách vô tư trong trận đấu chiều 5-12, khiến chúng ta phải suy nghĩ về văn hóa cổ vũ.

Bóng đá đem lại niềm vui cho con người, đơn giản như vậy nên phải biết vui cùng trái bóng. VN là một đất nước yêu bóng đá cuồng nhiệt nhưng tình yêu ấy không chỉ có ở VN. Nhìn sang các nước có trình độ phát triển môn bóng đá thấy cổ động viên của họ mừng chiến thắng thường trong trật tự bằng những lễ hội vui tươi, sinh động. Tại sao chúng ta không thể làm được như vậy?


Chúng ta còn nhiều trận bóng đá ở SEA Games, có thể đội tuyển nam và nữ đều tiến thẳng đến trận chung kết, những cuộc xuống đường cùng xe máy sẽ tiếp tục xảy ra. Để hạn chế những tai nạn đáng tiếc, mỗi công dân cần ý thức phải có trách nhiệm góp phần xây dựng văn hóa cộng đồng, trong đó có văn hóa cổ vũ cho bóng đá.
Lưu Nhi Dũ
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result