Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc đua đến Bông sen vàng

TIỂU QUYÊN

Giải Bông sen vàng liên hoan phim lần này đã tìm thấy ứng cử viên xứng đáng, dù những ứng viên sáng giá này còn có những hạn chế nhất định

Làng điện ảnh Việt Nam đang bước vào ngày hội lớn. Số lượng 99 phim ở các thể loại tham gia Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVI đã chứng tỏ sự khởi sắc trên bình diện chung của nghệ thuật thứ 7. Bao giờ cũng vậy,  phim truyện nhựa luôn là tâm điểm chú ý tại các kỳ liên hoan phim quốc gia. Số lượng phim truyện tham gia liên hoan phim năm nay đã giảm (15 phim, so với Liên hoan Phim XV là 25 phim), thế nhưng cuộc đua mới cũng không kém phần quyết liệt.


Đừng đốt vượt trội


Trong 2 ngày vừa qua, có 6 phim đã được trình chiếu trước công chúng và đã nhận được sự đón nhận khá nồng nhiệt của khán giả. Như thế có thể thấy rằng các phim (cả nghệ thuật và phim giải trí) đều không phân định lằn ranh khán giả, sự quan tâm của dư luận là ngang nhau. Tuy nhiên, tựu trung ý kiến nhận diện giải Bông sen vàng năm nay gần như đều thiên về các phim thuộc dòng phim nghệ thuật.


Sẽ thật khó nếu đem lên bàn cân nghệ thuật đong đếm giá trị bởi mỗi tác phẩm đều mang một giá trị và bản sắc rất riêng. Nhiều dự đoán và kỳ vọng Bông sen vàng năm nay sẽ thuộc về phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh (do hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất). Bên cạnh đó còn có những ứng viên nặng ký như Chơi vơi (đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên, Hãng phim Truyện 1) và Trăng nơi đáy giếng (đạo diễn: Nguyễn Vinh Sơn, Hãng phim Giải Phóng).


Đừng đốt khai thác đề tài chiến tranh, với cách thể hiện không quá mới nhưng sự khai thác chân thực từ nội dung tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã làm cho phim có sức sống, sức truyền cảm mãnh liệt. Gần như đi đến đâu, Đừng đốt cũng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ với khán giả trẻ Việt Nam mà ngay cả khán giả sinh viên ở Mỹ cũng đón nhận Đừng đốt nồng nhiệt không kém. Đừng đốt còn đại diện cho điện ảnh Việt Nam dự tranh giải Oscar 2010 ở hạng mục phim nước ngoài hay nhất.


Trong khi đó, Chơi vơi cũng không thua kém. Buổi công chiếu bộ phim trong khuôn khổ liên hoan phim - dù vào giờ “oái oăm”: 15 giờ - nhưng khán giả đến kín rạp chiếu Thăng Long (TPHCM) và ngồi đến phút cuối. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã tạo ra một câu chuyện với nhiều uẩn khúc nội tâm, đã gây nên nhiều ý kiến tranh luận khen chê trái chiều.

img
Cảnh trong phim Đừng đốt - một trong những ứng viên sáng giá của Bông sen vàng. Ảnh: C.T.V


Nói theo đạo diễn Chơi vơi thì “đứng ở góc độ làm nghề, đó cũng có thể xem là... thành công về mặt dư luận bởi công chúng có quan tâm thì mới có mổ xẻ tranh cãi như thế”. Trước khi ra mắt khán giả Việt Nam, bộ phim cũng đã nhận giải thưởng Hiệp hội Phê bình điện ảnh quốc tế tại Liên hoan Phim Venice 2009. Còn Trăng nơi đáy giếng cũng từng được vinh danh tại Liên hoan Phim Dubai với giải Nữ diễn viên xuất sắc và cũng đã nhận giải Cánh diều bạc 2009 của Hội Điện ảnh Việt Nam.


Tất nhiên, tất cả những bộ phim kể trên đều có ít nhiều hạn chế ở mặt này hoặc mặt khác nhưng cho thấy giải Bông sen vàng liên hoan phim lần này đã tìm thấy ứng cử viên xứng đáng.


Kẻ tám lạng, người nửa cân


Liên hoan phim lần này gần như quy tụ đủ mặt “anh tài” khi có sự góp mặt của các đạo diễn điện ảnh được xem là “hàng đầu” của Việt Nam như Đặng Nhật Minh, Nguyễn Thanh Vân, Vinh Sơn, Vương Đức...; thế hệ các đạo diễn trẻ, như Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Quang Dũng, Đào Duy Phúc...; có cả các gương mặt đạo diễn Việt kiều như Lưu Huỳnh, Victor Vũ, Nguyễn Trọng Khoa... Những gương mặt diễn viên chính ấn tượng có thể kể đến Hồng Ánh trong Trăng nơi đáy giếng, Thạch Kim Long – Kiều Trinh trong Rừng đen, Hải Yến – Phạm Linh Đan trong Chơi vơi, Minh Hương trong Đừng đốt, Dustin Nguyễn trong Huyền thoại bất tử, Đỗ Lan Hà trong Trái tim bé bỏng, Nguyễn Thị Thu trong Được sống...


Bông sen vàng sẽ về tay ai, những gương mặt nam, nữ diễn viên điện ảnh nào sẽ được tôn vinh, ở thời điểm này vẫn còn là một ẩn số. Với các đạo diễn có phim tham dự liên hoan phim lần này thì đây chỉ là một dịp vui hội tụ nhưng giải thưởng cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhìn lại quá trình lao động sáng tạo của những người làm nghệ thuật thứ 7 trên con đường hướng đến một nền điện ảnh đổi mới và hội nhập.

Giải khán giả sẽ thuộc về phim giải trí?

Dòng phim giải trí đa dạng đề tài tâm lý xã hội, hài, kinh dị... tại liên hoan phim lần này vẫn do các đơn vị sản xuất phim tư nhân “làm chủ”, như Mười, Huyền thoại bất tử (Hãng phim Phước Sang), Giải cứu thần chết (Công ty Thiên Ngân), Chuyện tình xa xứ (Công ty Giải trí Thần Đồng), Duyên trần thoát tục (Senafilm)... 

Nhiều phim tư nhân đã có giải thưởng ở các giải Cánh diều trước đó cũng được đánh giá là sẽ khó “về tay không” tại liên hoan phim lần này. Các phim thuộc dòng phim thương mại giải trí cũng hoàn toàn có cơ hội “lấy giải khán giả” khi đạt doanh thu ngất ngưởng ở những kỳ công chiếu. Điển hình là phim Chuyện tình xa xứ đã từng giành giải Khán giả bình chọn tại giải Cánh diều 2009 vừa qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo