Trong tình hình các ca khúc cho giới trẻ đang gây nhiều phản ứng tiêu cực trong dư luận, may mắn là ở hạng mục đề cử các nhạc sĩ được yêu thích của Giải Mai Vàng 2009, 5 nhạc sĩ có phiếu đề cử cao nhất đều không có ai bị than phiền là tác giả của những ca khúc gây phản cảm. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng cho đời sống âm nhạc.
Kỳ cựu nhất trong số họ là nhạc sĩ Đức Trí. Anh vẫn rất phong độ trong một ca khúc mới Có đôi lần, viết cho Phương Vy, giai điệu mượt mà sâu lắng, khai thác triệt để chất giọng đầm ấm, đẹp của Phương Vy, với phần mở nhạc đệm piano êm đềm và phần giang tấu với accordéon da diết, nhắc nhớ những kỷ niệm xưa, đang còn vương vấn trong tim: “Ta gặp nhau, có đôi lần. Ta chờ nhau, cũng đôi lần. Rồi từng ngày như thế cứ trôi qua nhanh. Ta không kịp có nhau....”.

Nhạc sĩ Đức Trí (ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, trong album Sài Gòn – Radio của ca sĩ Hà Anh Tuấn, đã viết về cơn mưa: “Chiều nay mây kéo về, chiều nay mây bay đến đây. Mây âm thầm trôi, rớt cơn mưa. Hạt mưa bay bay khắp trời...”. Qua giọng hát ngọt ngào của Hà Anh Tuấn, trên một nền tiết tấu R&B với tốc độ vừa phải, bài hát trở nên mới lạ và người nghe ngỡ như đang thấy từng hạt mưa nhè nhẹ bay đâu đó chung quanh mình. Như vậy, sau ca khúc Dẫu có lỗi lầm, Hồ Hoài Anh vẫn tiếp tục thành công với Bóng mưa qua giọng hát Hà Anh Tuấn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (ảnh do nhân vật cung cấp)
Đình đám nhất trong năm qua phải kể đến hai nhạc sĩ trẻ: Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Hồng Thuận, qua ca khúc Con đường mưa, Bí mật của hạnh phúc với tần suất tải nhạc của người nghe đạt vài triệu lần mỗi tháng. Ca sĩ Cao Thái Sơn hát Con đường mưa như muốn tâm sự với mọi người đã thật sự thăng hoa và đi vào lòng người yêu âm nhạc. Cũng như vậy, Nguyễn Hồng Thuận đã làm cho tuổi trẻ cả nước đều phải nghêu ngao câu hát: “Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi. Ôi! Tim ta đã yêu thật rồi. Có nỗi nhớ dâng lên cồn cào. Yêu là như thế sao ...”. Rất hồn nhiên đồng thời cũng có một chút nghịch ngợm của tuổi trẻ. Cả hai ca khúc đều có giai điệu đẹp và ca từ giản dị, có hình tượng.
Qua giọng hát Cẩm Ly, ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi của nhạc sĩ Minh Vy đã làm trái tim bao người nghe thổn thức qua hình ảnh chịu thương, chịu khó của nhiều người mẹ để mong con khôn lớn từng ngày. Tác giả vẫn trung thành trong việc khai thác làn điệu dân ca Nam Bộ, rất hợp giọng ca ngọt ngào, nhẹ nhàng như rót mật vào tai của ca sĩ Cẩm Ly.

Nhạc sĩ Minh Vy. Ảnh: L.V.P.Hưng
Cũng tiếc cho Quốc Bảo, Võ Thiện Thanh, Hoài An, Nguyễn Nhất Huy, Quốc An, Vũ Quốc Việt... cả các nhạc sĩ thật trẻ đang có nhiều triển vọng, như Nguyễn Hải Phong, Sỹ Luân... đã vắng mặt trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng năm nay.
Năm nhạc sĩ vào vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2009, gồm: Hồ Hoài Anh với ca khúc Bóng mưa; Nguyễn Văn Chung với ca khúc Con đường mưa; Nguyễn Hồng Thuận với ca khúc Bí mật của hạnh phúc; Đức Trí với ca khúc
Có đôi lần; Minh Vy với ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận (ảnh do nhân vật cung cấp)
Tài trợ Giải Mai Vàng 2009
