Quê gốc ở Nam Định, sinh ra ở Bắc Kạn nhưng gắn bó với mảnh đất Hà Nội hơn 10 năm nay, dường như ở Hương Giang hội tụ được những nét đẹp của cả bố và mẹ, thêm vào đó là hương sắc của những mảnh đất mà cô đã từng gắn bó.
Với khuôn mặt tươi tắn và nụ cười lí lắc, trong một chiều mùa đông nắng ấm Hương Giang chia sẻ về cuộc sống của mình: “ Gia đình luôn là nguồn động viên lớn nhất giúp em có thêm nghị lực và niềm tin để vượt qua tất cả. Tuy gia đình, cũng có điều kiện kinh tế nhưng em luôn muốn tham gia nhiều lĩnh vực để thử sức mình, vừa là để tích lũy kinh nghiệm và cũng là để tự khám phá khả năng của bản thân.”

Hương Giang tươi tắn trong đêm trao giải. Ảnh: Thu Ngân.
Phương châm: “Sống là không chờ đợi - hãy nắm lấy cơ hội khi có thể bởi dù thành công hay không thì bạn vẫn là người chiến thắng” đã thúc đẩy Hương Giang thử sức mình ở nhiều công việc khác như: làm PR cho các sự kiện, làm MC hoặc tham gia đóng phim. Cô chia sẻ: “Dù mới chỉ tham gia ở một vài vai phụ nhưng em luôn cố gắng hết mình. Có những lúc bận rộn, đi học về chẳng có thời gian nghỉ, chỉ tranh thủ ăn qua loa rồi lại phải chạy đi làm cho kịp chương trình”.
Song dù có bận rộn đến mấy cô vẫn dành thời gian chính để tập trung vào việc học ở trường, đặc biệt là học ngoại ngữ. Với quan niệm: “Biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời”, Hương giang luôn tận dụng mọi cơ hội từ tự học đến việc giao tiếp với người nước ngoài để học và trau dồi vốn ngoại ngữ mà cô tự nhận là ít ỏi của mình.
Để có thể thực hiện tốt các công việc, sắp xếp thời gian, kế hoạch hợp lý Giang đã vận dụng bí quyết tiết kiệm 10 phút mỗi ngày. Chính vì thế, dù luôn bận rộn với lịch làm thêm và công việc học tập dày đặc nhưng cô hoa khôi Thăng Long vẫn luôn dành thời gian đến thăm, vui chơi với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại làng trẻ em. Cô tâm sự: “ Những số phận cơ nhỡ, những đứa trẻ bị bỏ rơi với những ước mơ giản dị, nhiều lúc nghe mà rớt nước mắt. Em muốn góp sức mình để chia sẻ phần nào những khó khăn mà các em nhỏ phải gánh chịu, dù những đóng góp đó là chưa nhiều.”

Phút nhí nhảnh ngoài đời của cô gái quê gốc ở Nam Định. Ảnh: Thu Ngân.
Chia sẻ về cuộc sống “hậu Miss Thăng Long”, Hương Giang bật mí: “Cơ bản thì cuộc sống của em không có nhiều thay đổi vì em vốn vẫn quen với nhịp sống sôi động. Giờ có thêm nhiều người biết đến hơn, có nhiều lời mời hợp tác trong công việc hơn em cũng có bận rộn hơn chút xíu.”
Yêu ngoại ngữ, thích văn học, cô hoa khôi sinh viên luôn lấy câu nói của nhà văn Alberto Moravia: “thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến” để tự mình phấn đấu. Cô chia sẻ dù có làm gì thì việc cố gắng trau dồi và tu dưỡng bản thân, cộng thêm vào đó là sự nỗ lực và một chút đam mê sẽ hợp lại “đánh” thành chiếc chìa khóa vạn năng mở ra những cơ hội, những con đường đến với thành công.
Bình luận (0)