ĐỀ CỬ DIỄN VIÊN KỊCH NÓI GIẢI MAI VÀNG 2009

Những vai diễn ấn tượng

Thứ Hai, 28/12/2009 00:22

NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Hòa Hiệp, Huỳnh Đông, Cát Phượng, Thanh Thủy, Hồng Vân, Thanh Vân... là những gương mặt nổi bật. Họ như những gam màu tươi tắn làm đẹp thêm bức tranh kịch nghệ năm 2009

Hạng mục Nam, nữ diễn viên kịch nói đề cử Giải Mai Vàng những năm gần đây luôn khiến khán giả quan tâm, bởi sự khám phá, sáng tạo không ngừng của họ cho nghề nghiệp.


Thanh Vân và Huỳnh Đông, hai gương mặt mới của Giải Mai Vàng. Ảnh: C.T.V

Bốn vai diễn hay của vở lịch sử


Năm 2009 sắp khép lại với những hiệu quả nghệ thuật được xem là thành tựu mới của sân khấu kịch nói. Bốn người đang được xem là “hot” nhất làng kịch phía nam: NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Hữu Châu, nghệ sĩ Hòa Hiệp và nghệ sĩ Huỳnh Đông có được bốn vai diễn hay trong hai vở diễn về đề tài lịch sử.


NSƯT Thành Lộc vào vai Lý Thường Kiệt trong vở Ngàn năm tình sử là minh chứng cho sự sáng tạo vượt bậc của một sức bật luôn được xem là linh hồn của sân khấu IDECAF. Nét diễn tài hoa của Thành Lộc đã tạc vào trí nhớ khán giả một Lý Thường Kiệt quặn thắt nỗi lòng trước tình nhà, nợ nước.

Năm ngoái, Thành Lộc diễn kịch thiếu nhi với vai Trần Quốc Toản cũng được đề cử, nay một bước tiến mới khi trải lòng mình với nỗi đau của người anh hùng về mối tình chung thủy. Cách lý giải vì sao Lý Thường Kiệt tự hoạn để vào cung dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng ở góc nhìn về diễn xuất, Thành Lộc đạt đến độ đẳng cấp khi diễn đạt nỗi lòng chàng Ngô Tuấn yêu say đắm nàng Thuận Khanh và tình yêu mãnh liệt đó là nguồn sáng để thỏa chí phụng mệnh sơn hà, góp phần giữ yên bờ cõi.

Tôi cho rằng Thành Lộc luôn tìm được chìa khóa để mở cánh cửa sáng tạo cho bất cứ vai diễn khó nào. Và vai Lý Thường Kiệt là cánh cửa gay go nhất nhưng rồi Thành Lộc cũng đã vượt qua.


Lý Đạo Thành trong sách sử Việt có nhiều cách lý giải về công trạng nhưng qua bút pháp của Nguyễn Quang Lập và bản dựng của Thành Lộc, một Lý Đạo Thành biết dùng người tài và có lòng tự trọng. Hữu Châu vào vai này, một lần nữa, chứng tỏ bản lĩnh con nhà nòi. Dường như mọi tâm lý, tình cảm và hành động của nhân vật được Hữu Châu diễn không thừa thãi, khớp như khuôn đúc, linh hoạt, từng trải và đầy hiên ngang.


Hòa Hiệp (vai Trọng Thủy) và Huỳnh Đông (vai Cao Thục) đều là hai gương mặt sáng của vở Nỏ thần (Kịch Phú Nhuận). Cả hai vai đều được trao HCV, cho thấy sự cố gắng của hai diễn viên trẻ. Cái tốt, cái xấu ở tính cách được hai diễn viên trẻ này hiểu và diễn đạt tài tình.

Cái tốt của Trọng Thủy là biết trân trọng lòng chung thủy, dù mưu đồ của cha thiêu đốt trái tim đang yêu của chàng, còn cái tốt của Cao Thục lại nghiêng về sự cảnh giác cao độ trước sứ giặc nhưng lại quá dễ dãi với trái tim yêu, khiến kẻ thù lợi dụng. Diễn được ranh giới tốt xấu như hai trạng thái tiêu cực, tích cực trong một nhân vật là điều không dễ nhưng cả hai đã đạt được độ rung cảm cần thiết để đi vào lòng người xem.


Năm bông hoa đẹp trên sàn kịch


Nhìn vào 5 vai diễn của 5 cô đào kịch nói được bạn đọc đề cử, tôi thấy cả 5 số phận đều là 5 mẫu phụ nữ đa tình, truân chuyên, dày dạn trong cuộc sống.


Nương của Cát Phượng trong vở Cánh đồng bất tận là cô gái miệt đồng quê sông nước, sống xa thành thị nên có những suy nghĩ ngây ngô nhưng giàu nghị lực và thích khám phá. Lúc nào cũng đau đáu tìm kiếm lối thoát để giải cứu thân phận mình giữa cánh đồng bất tận của Nương được Cát Phượng thể hiện rất đẹp.


Thuận Khanh của Thanh Thủy (vở Ngàn năm tình sử) mộc mạc, đáng yêu như chính câu chuyện tình đầy bi thương của chàng Ngô Tuấn. Thanh Thủy được khoác chiếc áo nhân vật lịch sử nhưng lại diễn đằm thắm, dễ gần khán giả với hơi thở người phụ nữ thời đại. Yêu và chung thủy sắt son với người mình yêu.


NSƯT Hồng Vân trong vở Mẹ và người tình lại là một gam màu mới trong diễn xuất của chị. Bà Xuân đại diện cho những bà mẹ lúc nào cũng sắp đặt các con theo ý mình, để rồi khi chúng phản kháng, bà không giữ được tình yêu của chính mình. Hồng Vân diễn gai góc, mong manh dễ vỡ nhất là trong cảnh bà Xuân đối diện với sự phản đối của các con về chuyện mình lên xe hoa một lần nữa trong đời. Vai của Vân viết ra như để mỗi mình Vân diễn, khó ai thay thế được.


Thanh Vân lại có thêm một vai người vợ trong Người vợ ma 2. Ban đầu, vai diễn này đã là áp lực đối với Thanh Vân vì diễn sao cho khác với vở đầu tiên và lại càng khó khi Thanh Vân không rơi vào thế hài hóa bi kịch bên cạnh toàn diễn viên hài gạo cội. Diễn để khán giả sợ phát khiếp rất dễ nhưng để thấm thía nỗi đau của một người vợ nhìn thấy đâu đâu cũng là ma trong cách hành xử của con người mới là bản lĩnh của diễn viên trẻ.


NSƯT Kim Xuân có thêm một vai kịch dễ thương trong vở Cuộc chơi nghiệt ngã. Tôi thích sự chịu thương, chịu khó, hướng thiện trong suy nghĩ của khán giả qua cách diễn của Kim Xuân. Ở vai Chiều Xuân, chị làm khán giả cười đó rồi khóc đó, tài năng của Kim Xuân chín muồi hơn bên cạnh nét diễn chân thật, dễ mến của một nghệ sĩ dạn dày sàn diễn. Kim Xuân biết nương bạn diễn, dìu đàn em khiến vai kịch càng thêm duyên.


Rõ ràng, công chúng cũng rất tinh tế khi biết tìm ra trong rất nhiều vai diễn trong năm để đề cử cho Giải Mai Vàng 2009. Và quả thật ai trong số họ cũng gây được ấn tượng tốt đẹp với khán giả.


Bản lĩnh Hoài Linh


Tôi cho rằng Hoài Linh đã bạo gan khi diễn vai ông Tư trong vở Dạ cổ hoài lang trên sàn diễn Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM. Bản lĩnh ở chỗ Hoài Linh dám diễn một vai đã có ba đàn anh đi trước rất thành công: Thành Lộc, Lê Vũ Cầu và Thanh Hoàng. Bản lĩnh hơn là chưa bao giờ diễn trên sàn diễn sân khấu nhỏ nhưng vẫn đứng bên cạnh một Việt Anh hết sức thiện nghệ trong cách ứng biến trước mọi tình huống.

Vai bi hài này quá quen với khán giả kịch vì vở diễn đã diễn hơn 500 suất nhưng lại mới toanh trong cách cảm nhận của Hoài Linh. Dù có đoạt Giải Mai Vàng qua vai diễn này hay không, tôi nghĩ Hoài Linh cũng đã tự chiến thắng mình rồi.


Tài trợ Giải Mai Vàng 2009



Bảo trợ thông tin
NSND Phạm Thị Thành
[Quay lại]