Các cuốn hồi ký kể lại “kỷ nguyên Bush” sẽ lần lượt ra mắt bạn đọc trong thời gian tới là tác phẩm của bản thân ông Bush; bà Laura Bush, vợ ông; cựu bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld; cựu phó văn phòng Nhà Trắng Karl Rove; cựu bộ trưởng tài chính Hank Paulson.
Danh sách tác phẩm mới có thêm cựu phó TT Dick Cheney, nổi tiếng là người kín tiếng, ngại tiếp xúc với giới truyền thông, hiếm khi giao du với khách tại văn phòng riêng ở Nhà Trắng. Vì vậy, nhiều chuyện kể của ông trong cuốn hồi ký đang được chấp bút tại quê hương McLean, bang Virginia, chắc chắn sẽ tiết lộ nhiều điều chưa ai biết ở Nhà Trắng.
Theo nhận xét của giới phân tích chính trị Mỹ, khác với hồi ký của TT Bill Clinton không tiết lộ nhiều chuyện tế nhị, hồi ký của các nhân vật chóp bu dưới thời ông Bush có thể kể nhiều chuyện liên quan đến những vấn đề lớn của Mỹ như “vụ 11-9”, cuộc chiến Iraq, nhà tù Guantanamo, trận bão khủng khiếp Katrina, “nội tình tài chính phố Wall”...

Ông Dick Cheney
Hồi ký đầu tiên xuất bản trong tháng 1 này là của cựu bộ trưởng tài chính Hank Paulson, có tựa đề Bên miệng hố: Nội tình cuộc chạy đua ngăn chặn sự sụp đổ hệ thống tài chính toàn cầu. Tháng 3 sẽ phát hành cuốn Sự quả cảm và hậu quả: Cuộc đời một người bảo thủ trong cuộc chiến của Karl Rove kể lại vụ bê bối tiết lộ danh tính một trùm mật vụ CIA.
Mùa thu sẽ xuất bản hồi ký của cựu trùm Lầu Năm Góc Rumsfeld kể chuyện Mỹ quyết định phát động cuộc chuyến Iraq. Sau đó là cuốn hồi ký Những thời điểm quyết định của ông Bush kể lại hàng chục thời điểm đáng nhớ trong cuộc đời ông, từ chuyện vất vả cai rượu, khó khăn trong việc chọn phó TT Cheney đến quyết định tấn công Iraq. Trong hồi ký, ông Bush lần đầu tiên thừa nhận sai lầm trong khắc phục hậu quả cơn bão Katrina. Hồi ký của ông Cheney sẽ xuất bản sau cùng vào mùa xuân năm 2011.
Giám đốc quỹ bảo trợ New America, Steve Clemons, nhận xét: “Loạt hồi ký của chính quyền Bush quan trọng hơn các hồi ký khác vì sẽ nói lên sự thật: Khi ông bước vào Nhà Trắng, nước Mỹ vẫn hùng mạnh về quân sự và kinh tế. Giờ đây tất cả đã sụp đổ!”.
Các nhà xuất bản không tiết lộ nhuận bút của các tác giả hồi ký nhưng có tin ông Bush có thể được trả 7 triệu USD (chỉ bằng một nửa nhuận bút của cựu TT Clinton), ông Karl Rove được trả 2 triệu USD.
Bình luận (0)