.jpg)
Nước dòng Prek Tuk Sap lúc mặn, lúc ngọt

Nhà ven sông của dân địa phương
Không chỉ lôi cuốn du khách bởi những khu rừng đước và sú xanh mướt, Prek Tuk Sap còn chứa đựng bức tranh thú vị về sinh hoạt của người dân địa phương - trong số đó có cả người gốc Việt - trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn giữa tự nhiên.
Những con người có thể ngâm mình hàng giờ dưới nước trong ánh nắng gay gắt để bắt cá tôm. Không phương tiện bảo hộ, chỉ đơn giản là chiếc thuyền nhỏ cùng chiếc thùng nhựa hay những tấm lưới mỏng lơ lửng giữa dòng Prek Tuk Sap.

Thuyền của dân địa phương xuôi theo dòng Prek Tuk Sap

Chuẩn bị lặn xuống nước mò tôm cá
.jpg)

.jpg)
Đồ nghề đơn giản chỉ là chiếc thuyền nhỏ và chiếc thùng nhựa


Quăng lưới giữa trưa nắng gắt

Chở cá đánh bắt được ra chợ

Chị Hương – một người gốc Việt, quê ở Phú Quốc (Kiên Giang), sinh sống hơn 30 năm bên dòng Prek Tuk Sap -
ngồi đan lưới đánh cá cho chồng
.jpg)
Ngôi nhà của vợ chồng chị Hương bên dòng Prek Tuk Sap còn là điểm dừng chân của các đoàn khách du lịch
|
Công viên mang tên cựu vương
Công viên quốc gia Ream tên đầy đủ là Preah Sihanouk do chính cựu vương Norodom Sihanouk thành lập vào năm 1993. Tên Ream là do người dân địa phương thường gọi.
Công viên này nằm cách trung tâm Sihanoukville khoảng 18 km về phía bắc theo đường 4 và trải rộng trên 21.000 ha gồm những bãi biển không dấu chân người nằm rải rác, những khu rừng ngập mặn và rừng rậm nhiệt đới, cửa sông Prek Tuk Sap, những rạn đá ngầm và san hô ở ngoài khơi… cùng với hai hòn đảo Koh Thmei, Koh Ses.
 Vó cá đặt gần khu rừng đước xanh mướt
Nơi đây có khoảng 155 loài chim khác nhau, các loại động vật hoang dã như khỉ, sóc, chồn, hoẵng… Đặc biệt từ tháng 11 đến tháng 3 hằng năm, Ream còn nổi tiếng với sự xuất hiện của những đàn cá heo ở khu vực cửa biển mang tên Dolphin Station.
Rất nhiều du khách đã bỏ cả ngày lênh đênh trên sóng nước, xuôi từ dòng Prek Tuk Sap đến khu vực trên để tìm kiếm vận may được gặp gỡ loài động vật thân thiện này. |