Tại cầu Trường Đai và cầu Chợ Cầu (đều nằm giáp ranh giữa Q. Gò Vấp và Q.12), việc buôn bán gia cầm sống diễn ra khá sôi nổi. Hằng ngày, tại đây luôn có khoảng chục người với một số lượng khá lớn gia cầm được bày bán ngay trên cầu.
Người bán cứ bán, còn người mua đa phần chỉ quan tâm giá cả hoặc cẩn thận hơn cũng chỉ nhìn bề ngoài của gia cầm xem có vẻ gì là bệnh không, chứ chẳng ai quan tâm rằng nó đã được kiểm dịch hay chưa. Sự chủ quan của cả người bán lẫn người mua ở đây quả thực hết sức nguy hiểm nếu những con gia cầm kia mang mầm dịch.
Đường Phạm Hùng (Q.8) cũng là nơi mà gia cầm được bày bán khá nhiều. Ngoài ra, đường Lê Văn Lương (đoạn gần cầu Rạch Đỉa, Q.7), đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần cầu Tư Dinh, Q.7) cũng diễn ra tình trạng tương tự.
Vào các buổi chiều, trên đường Lê Văn Lương không chỉ bán gia cầm sống mà còn có cả gia cầm đã làm sẵn và trứng gia cầm. Trước việc các sản phẩm từ gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn được bày bán như hiện nay, có thể nói sự an toàn trong các bữa ăn hằng ngày của người dân đang bị đe dọa.
Có một thực tế tồn tại từ lâu là mỗi khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì những người buôn bán gia cầm giấu hàng hoặc chạy sang vùng thuộc sự quản lý của phường hay quận khác. Đến khi đoàn kiểm tra đi khỏi thì tình hình đâu lại vào đấy.
Các sản phẩm gia cầm khó thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của người dân, đặc biệt là trong những ngày Tết. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra hơn nữa nhằm bảo đảm cho các sản phẩm gia cầm ngoài thị trường được sạch và an toàn.