Phi Thanh Vân: Hồi hộp vô cùng!
Năm trước, tôi đã không thể nào ngủ được trước đêm trao giải. Năm nay cũng vậy, những ngày này tôi cứ ngủ... chập chờn. Hồi hộp vô cùng! hai năm liền được vào vòng bầu chọn Mai Vàng cho một vai diễn, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Không phải phim nào tôi đóng cũng được phát sóng “dài hơi” như Cô gái xấu xí. Cũng không phải vai diễn nào của tôi cũng gây được ấn tượng như Phương Trinh. Tất nhiên, tôi mong mình được giải lắm chứ, nhưng nếu không có giải thì cũng biết mình phải luôn cố gắng để đóng hay hơn nữa. Năm ngoái ra về tay không cũng buồn lắm, nhưng năm nay mà vẫn không được nữa thì tôi cũng sẽ phấn đấu hơn nữa và quyết tâm ... chờ.

Mai Phương: Niềm vui bất ngờ
Là một gương mặt trẻ, tôi thật vinh hạnh khi được khán giả đề cử vào Giải Mai Vàng, điều đó cũng phần nào nói lên rằng công sức và những nỗ lực của mình đã được khán giả ghi nhận. Khi phim Sóng đời được phát sóng, tôi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng thật sự Vân chưa phải là vai diễn khó nhất của tôi. Vì vậy, việc được vào vòng bầu chọn của Giải Mai Vàng đã mang về cho tôi niềm vui bất ngờ.

Thanh Trúc: Gặp ai cũng “khoe”
Mấy hôm nay, ngày nào tôi cũng tìm xem thông tin về hoạt động của Giải Mai Vàng. Nhiều bạn bè, người quen cũng hay đùa “chừng nào đi nhận giải?”, bởi khi nghe tin mình vào vòng bầu chọn gặp ai tôi cũng... “khoe” cả. Đã đóng nhiều phim nhưng trước giờ tôi chỉ toàn vào những vai nhẹ nhàng, ủy mị. Thoa là một vai diễn lạ và khó với tôi. Bà ngoại sẽ cùng tôi đi dự lễ trao Giải Mai Vàng.

Thanh Ngọc: Vui và hãnh diện
Mai Vàng là giải thưởng rất quan trọng và thiêng liêng với người nghệ sĩ. Khi biết mình được đề cử Mai Vàng ở hạng mục điện ảnh – phim truyền hình chứ không phải ca nhạc, tôi cũng thấy “ngộ ngộ”. Nhưng tôi thật sự thấy vui và hãnh diện vì khi bước qua lĩnh vực khác thì những cống hiến của mình cũng đã được đón nhận. Thư của Ký ức mong manh là vai chính đầu tiên của tôi và biết mình cũng chưa phải là diễn viên chuyên nghiệp nên tôi luôn thấy căng thẳng với nhân vật. Được đề cử Mai Vàng xem như là một phản hồi tốt mà khán giả đã dành cho Thanh Ngọc.

Quỳnh Anh: Được đề cử đã là vui rồi
Chặng đường từ lúc được đề cử cho đến khi nhận giải còn xa lắm, tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ nhận được Giải Mai Vàng. Được đề cử là vui lắm rồi. Tôi đã từng không dám nhận vai Bảng vì Tình án là phim bối cảnh xưa, tính cách nhân vật lại rất khác với những nhân vật tôi đã đóng trước đó. May nhờ sự phối hợp nhịp nhàng với anh Tấn Beo mà cả hai đã diễn thành công.

Kinh Quốc: Ngạc nhiên quá!
Thời lượng xuất hiện của nhân vật Cương trong phim Hoa dại không nhiều nhưng được nhiều khán giả yêu thích như thế, tôi ngạc nhiên quá. Tôi rất thích vai nhân vật này, dù đoàn phim phải làm việc vô cùng vất vả nhưng khi hóa thân vào nhân vật, tôi cũng đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Được giải hay không thì bản thân tôi cũng đã được khích lệ và biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình cảm khán giả dành cho mình.

Quốc Thái: Niềm khích lệ lớn lao
Với tôi, những giải thưởng của khán giả là vô cùng quan trọng. Giải Mai Vàng là niềm khích lệ lớn lao đối với người nghệ sĩ. Dù đã 2 lần nhận được Giải Mai Vàng, nhưng lần này tôi vẫn thấy như mình được động viên tinh thần rất nhiều bởi khán giả đã thật sự đồng cảm với nhân vật của mình. Điều đó chứng tỏ rằng không phải những vai chính diện mới được yêu thích mà chỉ cần mình thể hiện được cái hồn của nhân vật thì nhân vật ấy vẫn có thể sống trong lòng công chúng.

Khương Ngọc: Càng tới ngày, càng hồi hộp
Nhiều người nhận xét Bảo trong phim Taxi là vai diễn đặc biệt nhất của tôi. Cũng đúng thế thật, mọi cái “nhất” gần như đều thuộc về vai này: phim quay lâu nhất, cực nhất, vui nhất, tính cách... tưng tửng nhất và đó cũng thật sự là một mảnh đất màu mỡ cho tôi đào xới. Đạo diễn để tôi tự do sống với nhân vật của mình và cuối cùng... ra nhân vật như mọi người đã thấy. Tôi không giữ niềm vui được đề cử Giải Mai Vàng cho riêng mình, tôi chia sẻ điều này với những người tôi quen, hiện nay tôi vẫn đang trên trường quay với một bộ phim mới, nhưng cứ hồi hộp khi lễ trao giải đến từng ngày.

Phi Long: Mai Vàng nâng đỡ tinh thần tôi
Thật sự khoảng thời gian phim Áo cưới thiên đường lên sóng, tôi bị stress nặng vì những áp lực trước cuộc sống. Có quá nhiều điều không tốt bất ngờ đến, đi ngược chiều niềm vui của mình, đến mức gần như tôi phải dừng lại mọi công việc của mình chỉ để lắng nghe dư luận. Khi biết tên mình có trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng, tinh thần tôi phấn chấn lên rất nhiều. Gọi điện về báo tin cho mẹ, mẹ nói: “Cứ sống nhẹ nhàng và chân thật thôi con”. Tất cả đã là một động lực để tôi dần vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Cho dù kết quả Mai Vàng như thế nào thì tôi cũng xem đây là một dấu mốc cho mình trên con đường nghệ thuật.

NSƯT Vũ Linh: Mong nghệ sĩ trẻ đoạt giải
Tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải vì các nghệ sĩ trong hạng mục nam diễn viên cải lương đều xứng đáng. Tôi nghĩ nếu bạn đọc dành cơ hội cho các bạn trẻ thì đó sẽ là điều chúng tôi – những nghệ sĩ đã từng đoạt giải mong đợi. Tôi quan tâm đến gương mặt mới của bảng này, đó là Trọng Nghĩa, anh diễn rất ấn tượng, ngày càng tiến bộ và xứng đáng đoạt giải năm nay.

Nghệ sĩ Hoài Linh: Đoạt giải hay không đều hân hoan
Trước giờ G nghe sao mà hồi hộp quá. Năm nay đến giờ này chắc tôi sẽ bị choáng khi nghe đọc tên mình. Nói vui thôi chứ tôi biết sự ghi nhận của bạn đọc dành cho nghệ sĩ còn dựa vào nhiều yếu tố: Sự cống hiến, sáng tạo và nhân cách, đạo đức làm nghề nữa. Nói như vậy để minh chứng lòng tôi dù đoạt giải hay không với tôi vẫn là một sự hân hoan, bởi công việc của mình đã được công chúng ghi nhận.

Nghệ sĩ Chí Tài: Sự ghi nhận trân trọng
Tôi cũng như Kiều Oanh, Hoài Linh, từ Mỹ về nước biểu diễn không dám mong mình sẽ được đề cử. Đây là sự ghi nhận rất trân trọng của bạn đọc, khán giả dành cho chúng tôi. Bản thân tôi khi diễn vai A Nùng (vở Tình yêu tướng cướp) tôi rất lo sợ, vì mình đâu phải là diễn viên cải lương. Tôi hạnh phúc lắm khi tình cảm của khán giả dành cho một nghệ sĩ đến với cải lương tay ngang như tôi.

Tài trợ Giải Mai Vàng 2009

