Ca sĩ Thanh Thảo:
Mong một lần chiến thắng
15 năm theo nghiệp hát, đã đôi lần tôi được vinh dự nằm trong top 5 ứng viên của Giải Mai Vàng nhưng chưa bao giờ có được sự may mắn trọn vẹn cả. Mỗi lần được đề cử, tim tôi lại rộn rã. Dẫu vậy, tôi không quá buồn khi mình chưa phải là người chiến thắng vì tôi nhận thấy rằng cùng đi trên con đường này, có rất nhiều giọng ca xứng đáng được vinh danh.

Minh chứng rõ nét là những ca sĩ đã được tôn vinh tại Giải Mai Vàng trong 15 năm qua. Điều tôi thật sự tự hào và hạnh phúc là những năm qua, tôi cũng là một trong những ca sĩ theo sát chương trình Tiền Mai Vàng, một chương trình có nhiều ý nghĩa xã hội của báo.
Tôi cũng mong hành trình của tôi cùng với chương trình Tiền Mai Vàng trong thời gian qua sẽ giúp tôi được nhiều khán giả yêu mến hơn. Và có lẽ, nếu yêu mến tôi, họ sẽ bình chọn cho tôi. Vì nói thật, ai cũng mong một lần là người chiến thắng. Thanh Thảo cũng không ngoại lệ.
Ca sĩ Nguyên Vũ:
Vô cùng hưng phấn
Lần đầu tiên, tên Nguyên Vũ xuất hiện trong danh sách vòng bầu chọn của Giải Mai Vàng. Tôi sung sướng và hưng phấn đến mức đi đâu cũng khoe. Cảm giác giống hệt như mỗi lần tôi giành được điểm 10 lúc nhỏ. Từ khi theo nghiệp ca hát, lúc nào tôi cũng ao ước một lần được cầm tượng Mai Vàng trên tay.

Tôi ao ước và cố gắng từng ngày vì mục tiêu này, dẫu biết mục tiêu này khó khăn và gian khổ lắm. Thật lòng, tôi luôn mong mình sẽ là người chiến thắng bởi niềm vinh dự cả đời này sẽ là bệ đỡ, là niềm động viên để tôi vượt qua những khó khăn trên con đường ca hát.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà:
Tình yêu khán giả quá lớn
Là một trong năm ứng viên của Giải Mai Vàng năm nay, với tôi, đó đã là vinh dự quá lớn. Bởi điều đó khẳng định sự nỗ lực của tôi trong năm qua đã được ghi nhận. Với nghệ sĩ, được khán giả yêu mến và đón nhận là niềm hạnh phúc.

Có tên trong 5 đề cử Giải Mai Vàng nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất lần này phần nào khẳng định tôi đã chạm vào niềm hạnh phúc của riêng mình. Mỗi năm, tôi đều đặt ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể cho công việc của mình nhưng chiến thắng giải này hay được vinh danh ở giải khác không phải là điều quan trọng bởi tôi luôn biết điều gì là đủ với mình.
Ban nhạc Microwave:
Giấc mơ có thật
Có nằm mơ Microwave cũng không thể mơ có một ngày cái tên Microwave lại là đề cử của một giải thưởng uy tín như Mai Vàng. Thế mà, Microwave đã có một chân trong giải thưởng Mai Vàng.

Nhiều lúc, các thành viên trong ban nhạc tự hỏi nhau “Chẳng lẽ mình đang mơ?”. Nhưng điều này hoàn toàn là sự thật. Điều đó chứng tỏ Microwave đã có nhiều người yêu mến hơn trước, sự nỗ lực của Microwave đã được đón nhận. Không có niềm hạnh phúc nào hơn khi mình được công chúng thừa nhận.
Đạo diễn Trần Vy Mỹ:
Ước rằng mình chiến thắng
Việc được đề cử Giải Mai Vàng không giúp tôi nổi tiếng hơn nhưng trở thành niềm động viên, sự khích lệ tinh thần to lớn cho sự phấn đấu của tôi với nghề.

Không ai từ chối ước mơ mình sẽ chiến thắng tại Giải Mai Vàng bởi đây là một bằng chứng cho quá trình lao động không mệt mỏi của một người làm nghề. Trong suốt quãng thời gian theo nghề, tôi luôn mong một lần được tôn vinh.
Ca sĩ Phương Vy:
Món quà lớn
Giống như mọi người, cảm xúc tràn ngập trong tôi lúc này là tự hào. Trong danh sách đề cử của giải Mai Vàng năm nay, tôi là người non nghề, trẻ tuổi nhất. Thậm chí, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có được vinh hạnh này. Mai Vàng luôn là mục tiêu phấn đấu mà tôi đặt ra cho sự nghiệp ca hát của mình nhưng tôi cũng biết mình cũng cần rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.

Bây giờ, điều đó đã trở thành sự thật với tôi chỉ sau một thời gian ngắn theo nghề. Với tôi, đó là một món quà quá lớn. Tôi cũng ao ước mình không chỉ là ứng viên mà là người chiến thắng. Dù vậy, tôi cũng biết mình còn cần một khoảng thời gian nữa để sự chiến thắng ấy thật sự chín muồi và xứng đáng.
Ca sĩ Cao Thái Sơn:
Quá hạnh phúc
Thật lòng tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ sung sướng khi trở thành một trong những ứng viên của giải Mai Vàng. Bởi đây chính là cơ hội để tôi đến gần hơn với khán giả cũng như bày tỏ lòng tri ân của mình đối với những người đã yêu thương, tin tưởng và sát cánh cùng tôi trên con đường gian khó này.

Nỗ lực của tôi trong suốt năm qua đã được ghi nhận. Tôi đã có thêm một nguồn động viên mới để cố gắng nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn để ngày càng có thêm sự tin yêu của khán giả. Tôi cũng mong mình đoạt giải nhưng nếu may mắn chưa đến với tôi, tôi cũng sẽ gửi lời chúc mừng chân thành đến những người chiến thắng.
|
Nhóm 5 Dòng Kẻ: 3 lần vẫn chưa đủ Một lần nữa, 5 Dòng Kẻ lại được đứng trong danh sách đề cử của Giải Mai Vàng. Có lẽ hơi tham nhưng chưa bao giờ nhóm 5 Dòng Kẻ thấy đủ dù đã 3 lần được tôn vinh tại giải thưởng uy tín này. Đó là lý do vì sao 5 Dòng Kẻ vẫn hy vọng mình là người chiến thắng.
Nếu ở những giải thưởng khác, 5 Dòng Kẻ có thể dự đoán mình có bao nhiêu phần trăm chiến thắng, còn ở Giải Mai Vàng, 5 Dòng Kẻ không thể đoán được điều gì bởi kết quả luôn bất ngờ. Hồi hộp, lo lắng và cả chờ đợi là những cảm xúc mà các thành viên trong nhóm đang trải qua lúc này. |
Tài trợ Giải Mai Vàng 2009



Bình luận (0)