Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hai em bé được cứu sống

NGÔ SINH

Mỹ chuẩn bị lều trại tại nhà tù vịnh Guantanamo để đón người Haiti di cư

Cuộc tìm kiếm những người còn sống bị mắc kẹt dưới các đống gạch đá ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã bắt đầu giảm đi khi các đội cứu nạn quốc tế bắt đầu rút quân.

Tuy nhiên, các nhân viên cứu nạn hôm 20-1 vẫn còn tìm thấy người sống sót bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập đổ. Bên cạnh đó, hàng cứu trợ vẫn chưa đủ cho hàng chục ngàn người mất nhà cửa và bị thương dù nỗ lực đưa hàng cứu trợ đến tay người bị nạn được cải thiện.


Báo Telegraph (Anh) ngày 20-1 tường thuật chuyện một bé gái 23 ngày tuổi đã được cứu sống ở Haiti sau một tuần bị vùi sâu dưới những mảnh vỡ. Ông Bruno Besson, thuộc đội cứu nạn của Pháp, đã nhận định: “Có thể mang ai đó còn sống ra khỏi đống gạch đá sau một tuần lễ là một chuyện không thể tin được”.


Ở thị trấn Jacmel, cách Port-au-Prince hơn 30 km về phía Nam, các đội tìm kiếm đã bới tung một ngôi nhà bị sập và tìm thấy bé Elisabeth Joassaint, mới được 23 ngày tuổi. Bé đã được trao vào tay mẹ, chị Michelene Joassaint, 22 tuổi. Chị thốt lên: “Xin cảm ơn thượng đế”.


Ngoài ra, một bé trai 5 tuổi tên là Monley còn sống đã được đưa lên từ dưới đống đổ nát của ngôi nhà cậu đang ở. Sau đó, cậu bé được đưa đến bệnh viện để được điều trị tình trạng mất nước nặng. Hoàn cảnh Monley hiện khá thương tâm: Cha mẹ đều đã chết trong trận động đất.


Các thầy thuốc cho rằng Monley sống sót là do tính kiên cường và sức mạnh của cơ thể. Theo chú của Monley, người thân tìm thấy cậu bé nằm co quắp trong một khoảng trống bên dưới đống đổ nát. Bốn người bạn của người chú này đã phụ giúp đưa Monley lên trong lúc cậu bé luôn miệng gào khóc: “Con khát”.

img
Cậu bé Monley, 5 tuổi, được cứu sống hôm 20-1. Ảnh: LOS ANGELES TIMES


Liên Hiệp Quốc cho biết tính tổng cộng, các đội cứu nạn quốc tế với khoảng 1.700 thành viên đã cứu được 121 người Haiti còn sống từ trong các đống gạch đá. Thế nhưng, khoảng 3 triệu người- tức gần 1/3 dân số Haiti – vẫn rất cần thực phẩm, nước, nơi trú thân và sự trợ giúp về y tế.


Trong khi đó, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị lều trại tại vịnh Guantanamo cho người Haiti trong trường hợp xảy ra làn sóng di cư sau động đất. Thiếu tướng hải quân Thomas Copeman khẳng định có khoảng 100 lều, mỗi căn có sức chứa 10 người, đã được dựng lên. Đồng thời, nhà chức trách  đã có trong tay hơn 1.000 lều như thế để đề phòng làn sóng di cư nói trên.


Theo hãng tin AP, nhà chức trách đang cho kiểm tra các nhà vệ sinh cũng như thu gom võng và các vật dụng khác để... đón người di cư từ Haiti. Họ sẽ được giữ ở phía bên kia của trại giam và sẽ không được tiếp xúc với tù nhân.


Căn cứ của Mỹ ở vịnh Guantanamo, ở phía Đông Nam Cuba, đang được sử dụng để chuyên chở hàng và người đến để cứu trợ Haiti, cách đó khoảng 320 km. Vào đầu thập kỷ 1990, đây cũng từng là nơi tạm trú cho hàng chục ngàn thuyền nhân Haiti bị giữ ở Guantanamo cho đến khi họ được gửi trả lại quê nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo