Gói ghém yêu thương...

Thứ Hai, 25/01/2010 00:16

Bộ quần áo mới, ít bánh kẹo, lạng trà, hộp sữa... những món quà tuy giản dị nhưng gói trọn cả niềm yêu thương, mong ngóng ngày về của những công nhân xa nhà vào dịp Tết

Những ngày này, khu chợ Thạch Đà (quận Gò Vấp – TPHCM) trở nên đông đúc, tấp nập hơn. Không khí mua sắm Tết thật nhộn nhịp, từng tốp công nhân (CN) chuyện trò rôm rả. Các cửa hàng quần áo, bánh mứt cứ nườm nượp CN ra vào, ai cũng muốn mua ít đồ đạc, quà bánh cho người thân của mình vào dịp Tết.


Tất cả tình yêu thương dành cho mẹ, chị Nguyễn Thị Nga gửi trọn vào chiếc áo

Quà đơn sơ, tình sâu nặng


Tại một cửa hàng quần áo, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Nga, CN Công ty May Việt Vương, đang săm soi mấy chiếc áo len. Chị cầm chiếc áo len màu đỏ trên tay, cẩn thận dò từng đường kim, mũi chỉ. Hai bàn tay chị xoa đi xoa lại chiếc áo như muốn xem nó có đủ dày, đủ ấm hay không. Sau một hồi lựa chọn kỹ càng, chị Nga mua được hai chiếc áo len vừa ý làm quà cho mẹ.


Trò chuyện với chúng tôi, chị Nga chia sẻ: “Tết ở quê tôi trời lạnh lắm. Mẹ tôi đã hơn 60 tuổi rồi nên dễ bị bệnh mỗi khi trái gió trở trời. Tôi mua hai chiếc áo để mẹ có cái thay đổi. Chỉ mong nó đủ ấm để mẹ tôi không bị bệnh khi trời trở lạnh”. Đôi mắt chị đượm buồn khi nhắc đến mẹ. Khi chúng tôi hỏi quà cho bố đâu, chị Nga khoe hai ký trà sen, giọng hồ hởi: “Cha tôi rất thích uống trà này. Dù mùa đông hay mùa hè, ông đều dậy rất sớm. Ngồi một mình, ông nhâm nhi ly trà cho đến lúc trời sáng hẳn. Biết vậy nên không Tết nào tôi quên mua trà. Quần áo có thể không có nhưng trà thì nhất định phải mua...”. Chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương song thân mà chị Nga đã gửi hết vào ký trà, chiếc áo.


Với chị Trần Thị Cảnh, CN Công ty Domex (KCX Linh Trung), quà Tết cho mẹ là một đôi dép. Bố mất sớm, tình yêu thương chị dành hết cho mẹ. Chị tâm sự: “Năm ngoái về, thấy mẹ mang đôi dép đã đứt mà không chịu bỏ, tôi thương quá nên năm nay nhất định tìm mua cho mẹ đôi dép thật đẹp”. Chị nâng niu mãi đôi dép trên tay khi trò chuyện với chúng tôi.


Chắt chiu cho người thân


Vừa bước vào chợ Cổng Đình (cổng sau KCX Linh Trung, quận Thủ Đức- TPHCM), chúng tôi gặp chị Vũ Thị Quý, CN Công ty TNHH Freetrend, dắt xe đạp đi ra. Trong giỏ xe của chị chỉ có một bó rau và bộ quần áo trẻ em được bao bọc cẩn thận trong 2 lớp ni lông. Tuy vội nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện, chị liền niềm nở trả lời. Quê chị ở Hải Dương, gia đình rất khó khăn nên dù con còn nhỏ, chị phải gửi cho ông bà chăm sóc rồi khăn gói vào Nam làm CN kiếm tiền nuôi con. Chị chỉ tay vào bộ quần áo trong giỏ xe: “Lúc nãy đi ngang chợ, thấy bộ đồ đẹp quá, tôi vội mua cho con. Gần một năm tôi không gặp con, chắc nó lớn lắm rồi...”. Chị bỏ lửng câu nói, giọng nghẹn ngào.


Dù khó khăn, vất vả nhưng những người con đi làm xa quê luôn nghĩ về cha mẹ, người thân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cũng một mình vào Nam kiếm sống như chị Quý, chị Nguyễn Thị Hạnh, CN Công ty TNHH Asia (KCN Amata, Đồng Nai), phải làm việc cật lực để có tiền gửi về quê nuôi mẹ, nuôi con. Chị Hạnh quê ở Thái Bình, chồng mất, một mình phải bươn chải kiếm tiền để nuôi cả nhà. Với đồng lương ít ỏi, chị phải tiết kiệm hết mức mới có đủ tiền gửi về quê. Vào Nam được 6 năm nhưng chị chỉ được đón Tết cùng mẹ và con trai 3 lần. Năm nay, chị cũng phải ăn Tết một mình để tiết kiệm tiền. Thương mẹ, nhớ con, chị chu đáo chuẩn bị từng món quà Tết để gửi về quê: quà bánh cho cả nhà, áo ấm cho mẹ và quần áo mới cho con trai. “Tôi sống kham khổ mấy cũng được nhưng phải làm sao cho mẹ và con mình có một cái Tết đầy đủ và ấm cúng như mọi người”- chị Hạnh bộc bạch.

Nga - Anh
[Quay lại]