Thứ hai, 25/01/2010 | 00:45GMT+7
email  in  comment
DƯ ÂM LỄ TRAO GIẢI MAI VÀNG 2009
Ấn tượng đêm trao giải

Hai ấn tượng trong tôi về Giải Mai Vàng năm nay là lễ tôn vinh nghệ sĩ - trao bằng khen trên thảm đỏ trước Nhà hát Hòa Bình và tổng thể chương trình nghệ thuật của đêm trao giải...

Nhà thơ Đỗ Trung Quân:

Chỉn chu, trân trọng!


Lễ trao Giải Mai Vàng được tổ chức khá chỉn chu, không hề phạm phải những lỗi kỹ thuật sân khấu. Sự sắp đặt các khách mời trao giải ngẫu nhiên một cách... có chủ ý cũng tạo nên một sự hài hước duyên dáng, mà trên hết là cách trao giải trang trọng đã thật sự tôn vinh người nghệ sĩ, một sự trân trọng thật sự dành cho những gương mặt Mai Vàng. Đêm trao giải có những nghệ sĩ phát biểu rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, chân tình...  


NSƯT Lệ Thủy:

Tầm vóc của một giải thưởng


Tôi nhận thấy không khí lễ trao giải thật hoành tráng và mang tính nghệ thuật cao. Thiết kế sân khấu rất ấn tượng. Suốt 15 năm qua, một chặng đường dài để thấy được tầm vóc của một giải thưởng ngày càng uy tín, được công chúng, bạn đọc và giới nghệ sĩ quan tâm. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho Giải Mai Vàng đã nói lên điều đó.


NSND Thanh Tòng:

  Đáng tự hào!


Lễ tôn vinh nghệ sĩ tổ chức tại sân khấu thảm đỏ tiền sảnh Nhà hát Hòa Bình đã khiến tôi xúc động vì sự trân trọng của ban tổ chức dành cho đội ngũ những người làm nghệ thuật, trong đó có bộ môn sân khấu cải lương của chúng tôi. Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch dành cho 14 nghệ sĩ đã nhiều năm liền đoạt giải, trong đó có tôi, làm tôi bất ngờ và hạnh phúc. Năm nay, Giải Mai Vàng lại được bằng khen của Thủ tướng chính phủ, đó là một thành quả mà Báo Người Lao Động và Ban Tổ chức Giải Mai Vàng qua từng chặng đường đã tạo dựng và đáng tự hào. Xin chúc mừng Giải Mai Vàng ngày càng phát triển lớn mạnh.



NSƯT Bảo Quốc:

Đột phá trong cách thể hiện


Hai ấn tượng trong tôi về Giải Mai Vàng năm nay là lễ tôn vinh nghệ sĩ - trao bằng khen trên thảm đỏ trước Nhà hát Hòa Bình và tổng thể chương trình nghệ thuật của đêm trao giải. Tôi gần như là “mối ruột” của những lễ trao Giải Mai Vàng hằng năm. năm nay quả nhiên có sự đột phá ở cách thể hiện của đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Âm nhạc cũng thật sinh động và những người trao giải cũng tương xứng với người đoạt giải. Xin chúc mừng tuổi 15 của Giải Mai Vàng.


NSƯT Kim Xuân:

  Tạo dấu ấn rất riêng


Năm nay lễ trao giải quá vui và không khí thân mật, ấm áp. Lời dẫn chương trình cho MC và cho cả người trao giải do tác giả Lê Hoàng viết rất ngộ nghĩnh, chính điều đó đã làm nên dấu ấn của đêm kỷ niệm 15 năm Giải Mai Vàng. Tôi cảm thấy niềm vui của mình được nhân lên khi nhận được lời khen ngợi của khán giả xem truyền hình, vì ai bước lên bục vinh danh nghệ sĩ trong vai trò trao giải cũng đều có điểm nhấn. Bắt nhịp cầu cho sự tương tác đó chính là công lao của hai MC Hoài Linh và Quỳnh Hương. họ rất duyên dáng và làm cho đêm diễn vui tươi, trẻ trung hơn mọi năm.

 

T.Quyên - T.Hiệp ghi
Ngày :
192.168.4.130