
Rất nhiều người dân địa phương bày tỏ sự bất bình trước cái chết của bà Phạm Thị Ngắn. Ảnh: CÔNG HOAN
Không bỏ lọt tội phạm
Tôi đề nghị các cơ quan pháp luật sớm giải quyết vụ việc đau thương này để không còn tái diễn cảnh này nữa. Những kẻ để chó cắn chết người là ai mà sống trên cả pháp luật? Phải trừng trị những kẻ xem thường mạng sống của đồng loại. Nên có bản án thích đáng cho những người vô lương tâm. Ông Sơn - người quản lý đàn chó - cố tình để chó cắn chết người trước mặt mình phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Chủ trang trại là ông Thành, người sở hữu đàn chó để cắn chết người, phải chịu trách nhiệm liên đới.
Cơ quan điều tra cần làm rõ xem trong lúc chó cắn người, ông Sơn gọi điện cho ai? Vì sao đàn chó thứ hai lại kéo đến? Mong cơ quan điều tra không bỏ lọt tội phạm.
NHẤT LINH (TPHCM)
Không hiểu nổi!
Thật tàn nhẫn hết chỗ nói, thấy người bị đàn chó cắn đến chết mà không cứu. Kẻ quản lý đàn chó xua chó ra cắn người và dửng dưng trước cái chết của người khác cần phải xử phạt nghiêm minh. Còn chủ trang trại, khi biết người bị chó của mình cắn chết nhưng vẫn lạnh lùng nói “chó là con vật nên nó cắn là phải...”. Thật đáng lên án đã mất tính người.
Người sở hữu đàn chó là chủ trang trại, lại là giám đốc một công ty của Nhà nước sao lại vô cảm như vậy! Tính mạng con người ông ta còn coi rẻ, vậy tiền bạc của Nhà nước giao cho doanh nghiệp này có an toàn? Nhiều người dân ở TP Buôn Ma Thuột ngỡ ngàng khi thấy ông giám đốc doanh nghiệp Nhà nước lại giàu lên một cách nhanh chóng bất thường trong thời gian qua.
LÊ ĐỨC MINH (Đắk Lắk)
Chính quyền ở đâu ?
Tôi là một cán bộ nghỉ hưu ở gần nhà ông Thành. Tôi thấy ông giám đốc doanh nghiệp Nhà nước này rất giàu có. Ông Thành và những người trông coi trang trại của ông đã mấy lần thả chó cắn người và đã nhiều lần người dân gửi đơn kêu cứu với chính quyền xã. Rất tiếc, tuy đã được người dân cảnh báo, nhưng vẫn xảy ra vụ chết người quá đỗi thương tâm này.
Ông Thành thuê mướn đám bảo vệ toàn là những thành phần bất hảo và hung dữ. Nghĩ đến cảnh người đàn bà yếu đuối, nghèo bị xâu xé đến chết trong nanh vuốt của bầy chó, không ai có thể dửng dưng. Cái chết của người phụ nữ nghèo đi mót cà phê khiến dư luậnphẫn nộ. Trong khi đó, ông Quang, Chủ tịch UBND xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột), nói rằng ông Thành là “người có đạo đức tốt”, khiến chúng tôi - những người dân địa phương - không hiểu nổi?
VÕ MINH ĐỨC (Đắk Lắk)
Man rợ quá
Những kẻ thả chó ra cắn một người đàn bà nghèo khổ đến chết thì không thể tha thứ. Đề nghị cơ quan pháp luật cần nghiêm khắc trừng trị những loại người này. Còn lời ông chủ tịch xã sở tại nhận xét rằng ông Thành (chủ trang trại) là “người có đạo đức tốt” thì nên xem lại. Đàn chó của ông ta đã mấy lần cắn bị thương người khác. Ông chủ trang trại này còn nuôi trong nhà một đám lâu la đã đánh người trọng thương, gây ra nỗi kinh hoàng trong người dân địa phương. Với một kẻ như vậy, sao có thể nói ông ta là một “người có đạo đức tốt”?
HOÀNG ĐÌNH VÊ (Đồng Nai)
Coi rẻ mạng người
Việc bảo vệ tài sản của mình là chính đáng. Tuy nhiên, từ việc bảo vệ này gây ra chết người là vi phạm pháp luật.
Thường thì sau khi cà phê hái xong, một số người đi nhặt các hạt rơi vãi mà người hái làm rơi rớt lại giống như đi “mót” lúa vậy. Những người đi nhặt cà phê là những người nghèo khổ. Việc xua chó để cắn chết người mót cà phê là thiếu đạo đức và vi phạm pháp luật. Bảo vệ tài sản của mình mà xem thường mạng sống con người khác, bất chấp luật pháp là không thể chấp nhận được. Tôi kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cần xử lý nghiêm minh để răn đe những người coi rẻ mạng sống của người khác.
BÙI THỊ KHANH (Bình Phước)