Phép mầu lại vừa xuất hiện ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti sau khi một người đàn ông 35 tuổi được binh sĩ thuộc Sư đoàn Không vận 82 của Mỹ cứu sống hôm 26-1 sau ít nhất 12 ngày bị mắc kẹt trong một tòa nhà bị sập trên đường Rue de Miracle.

Ông Rico Dibrivell nhận sự chăm sóc của binh sĩ Mỹ sau khi được tìm thấy hôm 26-1. Ảnh: AP
Bị chôn vùi 12 hay 14 ngày?
Hãng tin AFP dẫn lời quân đội Mỹ cho biết người đàn ông tên Rico Dibrivell nói trên không bị chôn vùi trong trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra hôm 12-1 mà bị chôn vùi 2 ngày sau đó, có lẽ bởi một trong những đợt dư chấn mạnh nhất. Theo tuyên bố của quân đội Mỹ, ông ta bị gãy một chân và trong tình trạng mất nước nghiêm trọng. Ngoài ra, ông cũng bị một số vết thương trên mặt, nhưng không bị những chấn thương đe dọa đến tính mạng.
Trong khi đó, ông Dibrivell cho biết mình đã mắc kẹt dưới đống đổ nát kể từ trận động đất hôm 12-1. Tương tự, theo báo The Times (Anh), gia đình ông Dibrivell cho biết ông ta đã bị mất tích đúng hai tuần. Tình trạng của ông được cho là vẫn tốt một cách đáng kinh ngạc nếu so với những gì mà ông trải qua dưới đống đổ nát trong những ngày qua.
Hãng tin AP cho biết ông Dibrivell được một nhóm người
Nếu Dibrivell thật sự bị chôn vùi 14 ngày, ông sẽ là một trong những người sống sót lâu nhất dưới đống đổ nát do động đất gây ra trên thế giới. Năm 1990, một người đàn ông 27 tuổi cũng được cứu sống sau 14 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một khách sạn sau một trận động đất ở Philippines.
Sự sống sót kỳ diệu
Dù vậy, báo Telegraph (Anh) dẫn lời các chuyên gia tại hiện trường cho rằng có nhiều khả năng ông Dibrivell không phải bị chôn vùi trong trận động đất hôm 12-1 mà vài ngày sau đó. Theo các bác sĩ, nạn nhân của những trận động đất trước đây có thể sống sót đến 14 ngày nếu có nước uống. Tuy nhiên, những người khỏe mạnh chỉ có thể trụ được từ 3 đến 5 ngày trong điều kiện không có thực phẩm và nước uống.
Dù sao thì sự sống sót của ông Dibrivell cũng là một điều kỳ diệu và mang đến thông tin tốt lành hiếm hoi tại đất nước đang phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp của thiên tai. Kể từ trận động đất hôm 12-1, khoảng 134 người đã được cứu sống bởi các nhóm cứu hộ đến từ khắp thế giới. Trước trường hợp của ông Dibrivell, người được cứu sống gần đây nhất là một người đàn ông 25 tuổi hôm 23-1.
Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót đang phai dần theo thời gian và nhiều nhóm cứu hộ quốc tế đã trở về nước hoặc chuyển sang hoạt động cứu trợ.
Hãng tin AP dẫn những số liệu thống kê mới nhất cho thấy đã có 150.000 nạn nhân trận động đất được chôn cất, nhưng số người chết ước tính lên đến 200.000 người. Ngoài ra, trận động đất cũng khiến 194.000 người bị thương và 1 triệu người mất nhà cửa.
Bình luận (0)