
Florent Maloda mở đầu đêm hoàn hảo cho Chelsea với bàn mở tỷ số ngay phút thứ Năm. Đón đường chuyền như đặt của Asley Cole bên cánh trái, tuyển thủ Pháp dễ dàng đánh đầu lập công. Trong một thế trận lấn lướt hoàn toàn, The Blues không mất quá nhiều thời gian để có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Frank Lampard tung cú sút xa sở trường nâng tỷ số lên 2-0 khi trận đấu mới chỉ diễn ra hơn nửa giờ.
Không còn gì để mất, Birmingham dồn lên chơi đôi công trong hiệp hai, song không gây được khó khăn cho hàng thủ chắc chắn của Chelsea dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Chelsea, ngoại trừ pha dứt điểm sắc sảo của Keith Fahey buộc Peter Cech phải rất vất vả cản phá.
Cuối trận, Lampard đánh dấu một ngày thi đấu xuất sắc với bàn thắng thứ hai với pha kết thúc chéo góc sau đường chuyền thuận lợi của Malouda. Chelsea trở lại ngôi đầu với 1 điểm hơn M.U, trong khi đó Birmingham cuối cùng cũng không thể kéo dài chuỗi 12 trận bất bại.
Việc Chelsea có thể một mình đứng trên ngôi đầu có sự giúp sức giúp rất lớn của Aston Villa, đội đã xuất sắc cầm hòa Arsenal ở trận đấu cùng giờ. Trước khi loạt trận đấu bù rạng sáng nay, Arsenal vẫn xếp trên Chelsea nhờ hiệu số bàn thắng thua, song với việc chỉ kiếm được một điểm tại Villa Park, họ đã tụt xuống thứ ba với 2 điểm ít hơn The Blues.
HLV Arsene Wenger đã phải hoãn lễ ăn mừng trận thắng thứ 300 tại Premier League trong ngày mà các Pháo thủ tỏ ra kém duyên trong khâu kết thúc khi tới 2 lần bóng tìm đến khung gỗ của Cesc Fabregas ở cuối hiệp một và nỗ lực của Tomas Rosicky sau giờ nghỉ. Trong khi đó, cơ hội tốt nhất của đội chủ nhà là pha đánh đầu chệch mục tiêu của Stewart Downing ở cự ly… 3m.
Trong khi đó, hai bàn thắng của Tim Cahill và Landon Donovan chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên đã mang về 3 điểm cho Everton trước Sunderland khi chuỗi trận tệ hại của Mèo đen vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đáng chú ý, đây là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ Mỹ Donovan tại Premier League sau khi gia nhập Everton theo một bản hợp đồng cho mượn.

Ở trận đấu còn lại, Nikola Kalinic đã giúp Blackburn tạm quên đi nỗi thất vọng tại Carling Cup với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước đối thủ Wigan. Morten Gamst Pedersen mở tỷ số cho đội chủ nhà Blackburn sau 20 phút bóng lăn, song bàn thắng đầu tiên của Gary Caldwell cho Wigan mùa này đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên 15 phút trước khi hết giờ, bản hợp đồng 6 triệu bảng từ Hajduk Split đã chứng tỏ giá trị với bàn thắng thứ 6 của mùa giải, song chỉ là pha lập công đầu tiên tại Premier League đã đem về chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà cho “Hoa hồng đen”.
Kết quả cụ thể
Chelsea 3-0 Birmingham
Aston Villa 0-0 Arsenal
Everton 2-0 Sunderland
Blackburn 2-1 Wigan Athletic
Bình luận (0)