Theo bác sĩ Peter Nthumba, Mohamoud đã không qua khỏi sau ca phẫu thuật tái tạo mặt được thực hiện tại Nairobi hôm 25-1. Trong ca phẫu thuật đó, các bác sĩ đã đắp da bàn tay trái và chân của Mohamoud lên vùng mũi của bé. Ca mổ diễn ra tốt đẹp.
Đột nhiên, đến đêm 27-1, Mohamoud bị xuất huyết ruột ồ ạ. “Chỉ trong vòng 30 phút cậu bé suy sụp hoàn toàn khiến chúng tôi không thể cứu chữa. Nguyên nhân xuất huyết có thể do căng thẳng quá mức hoặc có vết loét từ trước”, bác sĩ điều trị Nthumba nói.

"Cậu bé mang khuôn mặt chiến tranh" (Ảnh: AP)
Người thân và những người nguyện cầu cho Mohamoud hết sức bất ngờ trước cái chết đột ngột của bé. Trong suy nghĩ của người mẹ đang tan nát vì đau khổ Safi Mohamed Shidane, bà không bao giờ nghĩ đứa con trai hiếu động của mình lại ra đi sớm như vậy.
"Tôi đã hy vọng mình sẽ lại được ôm vào lòng đứa con trai khỏe mạnh, có thể thở bằng mũi như những người khác”, bà Shidane thổn thức trong lúc nước mắt không ngừng rơi xuống gò má bà.
Câu chuyện đáng thương về Mohamoud được đăng tải trên AP vào tháng 11-2009, hai tháng sau khi bé bị bắn tại thủ đô loạn lạc Mogadishu của Somalia.
Kể lại với hãng AP, mẹ Mohamoud vẫn nhớ như in ngày định mệnh 24-9-2009. Hai mẹ con đi bộ từ chợ về nhà thì một loạt đạn từ dinh tổng thống nổ ran. Một viên đạn ghim thẳng vào mặt Mohamoud, xé toạc xương gò má, mũi, miệng và phá hỏng mắt phải của bé.

Mẹ Mohamoud sụp đổ khi nghe tin con trai ra đi (Ảnh: AP)
Thật ra Mohamoud chỉ là một trong hàng ngàn em bé Somalia thương vong hàng năm mà thế giới không hề hay biết bởi lẽ hầu hết các phóng viên nước ngoài phải rời xa đất nước quá nguy hiểm này.
Vào ngày 24-9-2009 đó, một phóng viên ảnh của AP đã có mặt ngay sau khi Mohamoud bị bắn. Anh chỉ kịp chụp lại tấm hình cậu bé đang đầm đìa máu trước khi bị hai người lạ mặt tóm đi.
Nhiều tuần lễ sau đó, phóng viên AP cố gắng giữ liên lạc với mẹ con Mohamoud. Nhờ những bài viết của AP, tháng 10-2009, Mohamoud được một tổ chức nhân đạo Mỹ đưa đến bệnh viện Kijibe ở Kenya phẫu thuật. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã đã không buông tha cậu bé đáng thương.
Gia đình đã quyết định sẽ an táng Mohamoud tại một nghĩa trang Hồi giáo ở Nairobi. Còn mẹ bé sẽ quay lại Somalia – nơi mà theo thống kê của Liên Hiệp Quốc cứ 10 trẻ em thì có một bé thiệt mạng trước khi kịp tròn một tuổi.

Dù được đưa đến Kenya chữa trị nhưng số phận không buông tha Mohamoud (Ảnh: AP)
Bình luận (0)