Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Biết yêu thương từ tấm bé

GIA THÙY

“Hội chợ Xuân nhân ái” được tổ chức ngay trong khuôn viên Trường Mầm non Họa Mi 2, quận 5 - TPHCM đã thu hút rất đông phụ huynh và những người quan tâm khi biết nghĩa cử đẹp của cô và trò

Hơn một tháng qua, cô và trò Trường Mầm non Họa Mi 2 đã cùng nhau chuẩn bị các sản phẩm để trưng bày tại hội chợ nhằm gây quỹ  hỗ trợ cho các học sinh khuyết tật Trường Tương Lai (quận 5).


Khuôn viên trường rực rỡ sắc màu, nào là tranh vẽ, nào là hoa, thiệp xuân, những đồ vật ngỗ nghĩnh... Các bé hồn nhiên, say mê giới thiệu cho các phụ huynh những sản phẩm do chính mình làm ra với sự háo hức, vui tươi. Những sản phẩm được làm nên từ bàn tay và tấm lòng của các bé đã khiến nhiều người xúc động đón nhận.


Cô giáo Mai Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 2, kể lại để hình thành nơi trẻ lòng nhân ái, biết quan tâm đến người khác, biết đồng cảm, giúp đỡ người kém may mắn, vào đầu tháng 12-2009, giáo viên các lớp đã trò chuyện và cho các bé xem hình ảnh các anh chị và các bạn nhỏ khuyết tật Trường Tương Lai đang tham gia các hoạt động học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Những hình ảnh xúc động đó đã để lại ấn tượng sâu sắc, khơi gợi ở trẻ mong muốn được chia sẻ với những người kém may mắn trong dịp Tết đến.

img
Phụ huynh đang xem tranh của học sinh Trường Mầm non Họa Mi 2. Ảnh: M.L


Dù mới ở độ tuổi lên 3, lên 5 nhưng các bé tỏ ra “rất biết chuyện”, bé nào cũng nhiệt tình và háo hức cùng cô giáo làm những nhành hoa, cặm cụi vẽ tranh hay tỉ mẩn làm khảm tranh, thiệp chúc Tết, bình hoa từ các vật liệu như đất nặn, cỏ khô, hoa khô, các loại hạt, vỏ trứng... để trưng bày trong hội chợ Xuân này.


Ngoài ra, cô và trò còn cùng nhau làm những đồ chơi từ các nguyên vật liệu mở như trò chơi ném banh làm đổ tháp (tháp làm bằng các hộp bánh flan), trò chơi câu cá, ném vòng vào chai, ném phi tiêu, gắp cua, đi cà kheo, nhảy sạp... để các bé hiểu được ý nghĩa của một ngày hội Xuân, từ đó giáo dục bé lòng yêu quê hương, đất nước cũng như có hành vi văn minh trong giao tiếp nơi đông người.


“Kết thúc hội chợ, cả cô và trò đều mệt nhoài nhưng qua ánh mắt của họ có thể cảm nhận được sự phấn khởi và  hạnh phúc vì đã làm một điều thật ý nghĩa trước thềm Xuân mới”-cô Mai Lan cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo