Tại đây, chị đang định đi xe buýt về chỗ trọ thì có một người đàn ông trạc gần 40 tuổi bước đến hỏi có đi xe ôm không? Thấy hơi mệt và nghĩ đi xe ôm cho nhanh, về còn nghỉ ngơi nên chị gật đầu.
Sau đó, người đàn ông dẫn chị qua một con hẻm gần đó để lấy xe. Lúc này chị mới để ý và biết người đàn ông chỉ bắt khách chui chứ không phải là những người chạy xe ôm có đăng ký đón khách trong bến xe.
Trên đường đi, lúc đầu người đàn ông tỏ ra khá nhã nhặn và lịch sự. Ông hỏi chị H. về chuyện học hành, về chi phí ăn ở trọ học. Vừa trả lời những câu hỏi của người đàn ông, chị H. vừa nghĩ mình may mắn khi gặp được bác xe ôm vui tính, tốt bụng.
Nào ngờ, được một lúc thì ông ta bắt đầu kể về chuyện có nhiều cô gái ở tỉnh xa đến TPHCM trọ học, thiếu thốn nên đã “bán tình” cho những người giàu có để lấy tiền. Lúc này, người đàn ông dần hiện nguyên hình là một tên “cò tình” với những lời lẽ hết sức tục tĩu.
Ông ta còn khoe đã là người “làm mối” cho khá nhiều cô gái bán tình. Không muốn nghe nên chị H. cố lảng sang chuyện khác, nhưng người đàn ông cứ nói đến chuyện đó, rồi sỗ sàng đề nghị chị H. hãy để ông ta làm mối cho một người đàn ông giàu có để có tiền ăn học.
Bị xúc phạm thô bỉ, tuy còn đang đi dọc đường, nhưng chị H. nói đã đến nhà, xin dừng xe. Chị H. muốn nhắn gởi những cô gái trẻ khi cần đi xe ôm hãy tỉnh táo giữ mình để không bị sập bẫy đám bất lương.