80 năm tự hào

Thứ Tư, 03/02/2010 02:05

Cách đây tròn nửa thế kỷ, Tố Hữu đã viết: “Ba mươi năm đời ta có Đảng/ Hôm nay ôn lại quãng đường dài.../ Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay/ Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm”.

Đó là tấm lòng của công dân với sự kiện lịch sử của dân tộc, là truyền thống tốt đẹp hàng ngàn năm của ông cha truyền lại: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”... Nay, Đảng ta bước vào tuổi 80. So với đời người, tuổi 80 đã là đại thọ nhưng so với chiều dài lịch sử thì Đảng ta còn trẻ lắm, cường kiện lắm.


Nói đến Đảng, không thể không nói đến người sáng lập, lãnh đạo, dìu dắt và  dành trọn cuộc đời phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đó là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới: Hồ Chí Minh – người được nhân dân yêu quý, tôn xưng “Bác”! Sinh thời, Bác luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng; quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

Bác luôn nhắc nhở Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân; phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Đặc biệt, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn.

Với Bác, đây là yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đến nay nhìn lại cuộc đời của Bác, chúng ta thấy Người là một tấm gương sáng toàn diện, toàn mỹ của một đảng viên suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Bác luôn gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, coi kỷ luật của Đảng là kỷ luật nghiêm minh và tự giác. Người xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần “phụ trách” trước Đảng, trước dân tộc và nhân dân.


Tấm gương rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; lòng nhân ái bao la, trong sáng, thủy chung; lối sống giản dị, thiết thực, hòa đồng, làm chủ bản thân và luôn có khát vọng vươn tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ. Tấm gương sáng ngời của Bác đã góp phần quan trọng vào kết quả của quá trình xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh như chính Người quan niệm: “Ở các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền”.


Tám mươi năm, Đảng đã lãnh đạo nhân dân viết nên những trang sử vàng chói lọi. Hơn 20 năm đất nước đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Nhưng đây đó vẫn còn có chỗ, có nơi không ít cán bộ, đảng viên làm mất uy tín Đảng, mất lòng dân. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ba năm qua chính là sự chỉnh đốn cần thiết. Tròn 80 năm, nhìn cuộc sống người dân trên suốt chiều dài đất nước, chúng ta có quyền tự hào: “Đảng ta Mác-Lênin vĩ đại/ Lại hồi sinh, trả lại cho ta/ Trời cao, đất rộng bao la/ Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người” (Tố Hữu).

VU GIA
[Quay lại]