Hoa hậu... bơ vơ !

Thứ Sáu, 05/02/2010 01:01

Hình như cuộc thi hoa hậu nào cũng có chuyện lùm xùm. Hoa hậu VN gần đây thì không có bằng tú tài lại khai có bằng! Hoa hậu Hoàn vũ 2008 được tổ chức tại Nha Trang thành công tốt đẹp, vào giờ chót lại xảy ra “cái tát” của cháu một đại gia đứng ra tổ chức cuộc thi này. Còn cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 (HHTG) chưa diễn ra lại gây xì-căng-đan kéo dài trong nhiều tháng qua về chuyện địa điểm tổ chức

Cuộc thi HHTG 2010 gây xì-căng-đan từ lúc chưa diễn ra, làm dư luận phải nêu câu hỏi: Những cuộc thi hoa hậu như vậy có ích gì? Hay là cứ mỗi lần tổ chức cuộc thi quốc tế như thế, các đại gia lại có cơ hội trong kinh doanh địa ốc? Hay đó là sân chơi của các đại gia qua hình thức “xã hội hóa” những cuộc thi người đẹp?


Cuộc thi HHTG 2010 chưa diễn ra mà dư luận đã phản ứng chuyện Tập đoàn Raas của ông Hoàng Kiều - đơn vị bỏ ra 10 triệu USD để cam kết với Tổ chức HHTG (MWO) tổ chức cuộc thi này- cách đây mấy tháng đã lên tiếng gay gắt về chuyện “ăn đất”.

Số là để được tổ chức cuộc thi tại Nha Trang, ông Hoàng Kiều đề xuất được nhận hơn 1.500 ha đất và mặt nước ở Đầm Bấy - Nha Trang để xây “khu resort và spa ngàn sao dưới nước”. Đề xuất này bị dư luận phản ứng gay gắt vì làm phá cảnh quan vịnh Nha Trang.

Chịu không thấu dư luận, ông Hoàng Kiều gửi văn bản cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Trung ương và cho đăng trên các báo (trang quảng cáo) để thanh minh.

Mặt khác, để khẳng định không có chuyện “ăn đất”, ông Hoàng Kiều tuyên bố dù vậy Raas vẫn sẵn sàng tổ chức cuộc thi HHTG 2010 tại Nha Trang.


Nhưng không, Raas đã bội tín. Chỉ một thời gian sau, Raas đơn phương tuyên bố chuyển cuộc thi HHTG về Tiền Giang, ở cù lao Thới Sơn và giăng băng rôn tại đây: “Welcome to the home of Miss World 2010”. Đồng thời, UBND tỉnh Tiền Giang cũng có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin đăng cai cuộc thi HHTG 2010. Và đất cù lao Thới Sơn tăng giá ào ào!

Nhưng Chính phủ không đồng ý và chỉ đạo cuộc thi vẫn phải diễn ra ở Nha Trang.


Chuyện gì đến phải đến, cuối cùng, Raas tuyên bố rút lui, không tổ chức cuộc thi HHTG ở VN nữa.

“Cú đá hậu” này làm Khánh Hòa chới với. Ngày 3-2, Khánh Hòa buộc phải có công văn trình Chính phủ xin không tổ chức cuộc thi này nữa và tuyên bố ủng hộ Tiền Giang hoặc địa phương nào khác có đủ điều kiện tổ chức!


“Cú đá hậu” này làm Khánh Hòa rơi vào bẫy của Raas hay là chuyện gì kéo theo đằng sau nữa? Chỉ biết, với tất cả những diễn biến đó làm cho các hoa hậu tham gia cuộc thi này... bơ vơ!

Về mặt pháp lý, Khánh Hòa có “giấy phép” của Chính phủ tổ chức cuộc thi này; còn Raas có hợp đồng với MWO. Vậy là quyền tổ chức cuộc thi được “cưa đôi”.

Thông tin mới nhất Raas lại tuyên bố sẽ có công văn xin phép tổ chức cuộc thi HHTG tại Thới Sơn nhưng là vào năm 2011 hoặc 2012. Vậy là các hoa hậu tham dự cuộc thi HHTG 2010 tiếp tục bơ vơ!

Cuộc chơi của các đại gia phức tạp thật! Cuối cùng người dân được hưởng gì qua những cuộc thi như vậy?

Lưu Nhi Dũ
[Quay lại]
1 ý kiến