Dư âm từ thất bại thứ hai liên tiếp tại V-League khiến không khí sinh hoạt ở đội bóng phố núi những ngày này càng trở nên trầm lắng. Do ngày 21-2 (mùng 8 tháng giêng Canh Dần), HAGL sẽ gặp ĐTLA ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia nên thầy trò Kiatisuk sẽ nghỉ Tết từ ngày 11-2 (28 tháng chạp) và tập trung trở lại vào ngày 17-2 (mùng 4 tháng giêng).

Chơi chắc chắn nhưng thủ môn Shihavy không thể bọc lót cho những sai sót của các trung vệ HAGL. Ảnh: N.Linh
Theo trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh, có nhiều nguyên nhân lý giải cho thất bại ngược trước Hòa Phát Hà Nội. Tuy nhiên, trên thực tế không phải HAGL thua sút về thể lực hay cách xử lý tình huống thiếu quyết đoán của HLV Kiatisuk mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc hàng thủ thiếu vắng một số nhân tố quan trọng. Đầu mùa, HAGL mất trung vệ Văn Pho vì chấn thương. Đến trận đấu chiều 7-2, đội lại mất hậu vệ Văn Trương do thẻ phạt nên buộc lòng phải đưa Văn Nhiên sang trám chỗ của Văn Trương. Điều này đồng nghĩa sức mạnh nơi cánh phải của HAGL mà bộ đôi đang khoác áo tuyển VN Văn Nhiên – Việt Cường từng thể hiện ở Navibank Cup 2010 đã không thể phát huy được tác dụng.
Cộng với việc cặp trung vệ Nirut – Benjamin thi đấu thiếu tỉnh táo trong những thời điểm quan trọng đã khiến HAGL phải trả giá đắt bằng hai bàn thua ở hiệp 2. Một điều khiến nhiều người thắc mắc là trong trận gặp Hòa Phát Hà Nội, HLV Kiatisuk không sử dụng tiền vệ Lee Nguyễn. Theo nhà cầm quân người Thái Lan, Lee Nguyễn vẫn chưa đạt được nền tảng thể lực tốt nhất. Ngoài ra, do buộc phải sử dụng trung vệ Benjamin nên đội bóng phố núi hết suất ngoại binh khi đã có Evaldo trên hàng công và thủ môn Michal Shihavy trong khung thành. HLV Kiatisuk hy vọng trong thời gian tới khi Marcelo và Toledo được nhập tịch, chuyện nhân sự sẽ dễ dàng hơn.
Do từng thua liên tiếp 3 trận đầu tiên ở V-League 2009 nên trong mùa giải năm nay, các cầu thủ chịu khá nhiều áp lực phải thắng trong ngày mở màn gặp K.Khánh Hòa và khi không thành công thì càng tỏ ra khá nôn nóng. Đó là lý do dù tấn công rất nhiều vào chiều 7-2 nhưng rốt cục HAGL bị đòn “hồi mã thương” để rồi chịu trận thua thứ hai liên tiếp. HLV Kiatisuk tin rằng vấn đề tâm lý sẽ được khắc phục sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.
Có một điều khá trùng hợp là HAGL mùa giải 2009 cũng từng kết thúc giai đoạn khủng hoảng niềm tin (thua 3 trận liên tiếp ở V-League) bằng chiến thắng trước ĐTLA ở Cúp Quốc gia. Cơ duyên một lần nữa lại đẩy “gỗ” tái ngộ “gạch” vào mùng 8 tháng giêng tới. Liệu đó cũng là thời điểm tốt nhất để HAGL đứng dậy?