“Tội nghiệp Cúp Quốc gia (QG)!”. Có rất nhiều người đã phải thốt lên như thế khi chứng kiến các trận đấu ở sân chơi này. Tội vì hiếm có đội bóng mặn mà nên nhiều CLB thi đấu theo kiểu đá cho xong, khiến giải đấu vốn ít khán giả này ngày càng khó kéo người hâm mộ đến sân. Tình trạng các đội bóng, đặc biệt là các đội V-League, “chê” Cúp QG đã xuất hiện từ lâu, nhưng chính những nhà tổ chức cũng chưa có cách để cải thiện hình ảnh và sức hấp dẫn của giải này.

Văn Biển (phải) của Hà Nội T&T trong trận thua Hà Nội ACB tại vòng 1 Cúp Quốc gia 2010. Ảnh: H.Anh
Nếu xét về “thứ bậc”, Cúp QG là giải đấu quan trọng thứ hai của VFF, chỉ đứng sau V-League và còn trên cả giải hạng nhất. Tuy nhiên, vị thế thực của Cúp QG trong đời sống bóng đá VN lại không được như thế. HLV Calisto từng phải thốt lên rằng: “Tôi không tin tưởng vào chất lượng những trận đấu ở Cúp QG vì tôi cho rằng các đội không đá thật”.
Nhiều đội bóng cho rằng ở sân chơi Cúp QG nếu có thi đấu quyết liệt thì cả “tiếng” và “miếng” đều chẳng đạt được. Trong khi đó sân chơi V-League lại có mức độ cạnh tranh quá khốc liệt và nếu phải “chia lửa” thêm cho Cúp QG thì một đội khó mà đạt phong độ cần thiết ở sân chơi chính. Các đội V-League đã vậy, các đội hạng nhất cũng không mặn mà hơn. Mục tiêu của không ít đội là trở lại V-League, vì thế cũng không nhiều lãnh đội muốn các cầu thủ “phiêu lưu” đấu cúp, hơn nữa đoạt cúp rồi phải tốn thêm kinh phí dự Cúp AFC nên rất ít đội đủ lực và tiền có thêm gánh nặng!
Chính vì điều này mà khi bắt tay với lãnh đạo VFF nhận tài trợ cho Cúp QG đầu mùa bóng 2010, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ, đề xuất: “BTC năm sau nên tính tới việc để các đội hạng hai tham dự Cúp QG thay vì chỉ có các đội V-League và hạng nhất như hiện nay”. Ý tưởng của bầu Vũ được nhiều người tán đồng vì đây có thể là cách giúp Cúp QG thu hút thêm sự quan tâm của nhiều người hâm mộ và nhiều đội bóng, nhưng sẽ tạo sự phát sinh: Các đội hạng hai còn thiếu cơ sở vật chất đạt chuẩn.
Tổng Thư ký VFF Trần Quốc Tuấn, trưởng BTC các giải bóng đá QG, thừa nhận: “VFF đứng ra tổ chức sân chơi nhưng chơi bằng tinh thần thế nào còn phụ thuộc vào mục tiêu của các đội bóng”.
Đương kim vô địch V-League lẫn Cúp QG là SHB.Đà Nẵng năm nay muốn vươn ra biển lớn ở Cúp AFC nên nếu đội bóng sông Hàn có “buông” Cúp QG năm nay cũng chẳng có gì lạ. Ai cũng hiểu một đội bóng khó mà căng mình chiến đấu được ở cùng lúc 3 sân chơi. Hà Nội T&T chơi bóng với hơn 100% phong độ ở V-League nhưng ở Cúp QG đội này thua cả đàn em Hà Nội ACB đang thi đấu tại giải hạng nhất.
|
Kịch bản buồn ?
|
Bình luận (0)