Tuy không được về quê ăn Tết nhưng đối với vợ chồng anh Trương Hồng Đô và chị Nguyễn Ngọc Thủy, cùng là công nhân (CN) Công ty Nguyên Phát (KCN Tân Tạo- TPHCM), đây là cái Tết vui nhất, đầm ấm nhất. Bởi năm nay họ được đón Xuân trong căn nhà của riêng mình cùng cậu con trai đầu lòng.

Vợ chồng anh Trương Hồng Đô và chị Nguyễn Ngọc Thủy quyết tâm trong năm mới sẽ trả hết nợ nần
Trả hết nợ nần
Với những người nhập cư, có được một ngôi nhà ở TPHCM đã khó, điều đó càng khó hơn đối với CN nhưng đôi vợ chồng CN quê Quảng Ngãi này đã làm được. Cưới nhau từ năm 2006 nhưng anh Đô, chị Thủy vẫn không dám sinh con. Chị tâm sự: “Bao nhiêu năm sống ở nhà trọ, chúng tôi trải qua biết bao gian truân khi phải sống cùng chủ nhà, vui chẳng dám cười, buồn không dám khóc.
Chưa hết, loay hoay đã thấy đến ngày đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước nên dành dụm không được là bao. Do vậy, vợ chồng tôi quyết tâm phải có một ngôi nhà của riêng mình”. Và cơ hội đã đến với họ khi có mảnh đất nhỏ ở huyện Bình Chánh bán giá 100 triệu đồng. Thấy vợ chồng chị hiền lành, chăm chỉ, chủ đất cho trả góp nhiều lần. Hai vợ chồng gom góp tiền dành dụm và vay mượn thêm họ hàng hai bên để mua đất.
Từ mảnh đất nhỏ ấy, anh Đô, chị Thủy đã xây dựng một mái ấm của riêng mình với ngôi nhà cấp bốn đơn sơ. Hiện hai vợ chồng vẫn còn nợ 25 triệu đồng tiền mua đất. Anh Đô tâm sự: “Tuy ngôi nhà nhỏ và hơi xa, nhưng chúng tôi vui lắm vì nó là nhà của mình. Trong năm 2010, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc để trả hết số nợ còn lại”. Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ này như được nhân đôi khi cậu con trai kháu khỉnh chào đời.
“Nâng cấp” bản thân
Thấy con trai út đã 25 tuổi nhưng chưa bao giờ nhắc đến chuyện vợ con, bố mẹ Bùi Thanh Nguyên, Công ty Nidec Tosok- KCX Tân Thuận, rất lo lắng. Mỗi lần gọi điện cho con, ông bà đều đề cập chuyện này. Thế là Tết này, Nguyên dẫn người yêu về quê ra mắt và tuyên bố: “Năm nay, con cưới vợ”. Nhìn cô gái xinh xắn lại giỏi giang, ông bà rất hài lòng.
Nguyên kể: “Hồi trước, chúng tôi hay nói với nhau là sẽ sống độc thân vì làm CN nghèo quá, lo cho bản thân chưa nổi, nói gì nuôi vợ con nhưng khi gặp Hằng, tôi đã nghĩ khác. Hằng đã động viên tôi đi học và cùng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”. Nguyên tính, anh sẽ thi vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, còn Hằng học kế toán. Sau đám cưới, họ sẽ thuê một căn nhà trọ nhỏ và tiếp tục hoàn thành khóa học. Sau khi ra trường, Hằng và Nguyên tiếp tục ở lại TPHCM làm việc vài năm để tích lũy kinh nghiệm, rồi trở về làm tại KCN gần nhà để phụng dưỡng cha mẹ già. “Biết là có gia đình rồi đi học rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ động viên nhau cùng cố gắng”- Nguyên bộc bạch.
Giữ vững danh hiệu
Cái tên Nguyễn Thị Thùy Trang ở Công ty May Sài Gòn 3 (thuộc Công ty Dệt may Gia Định) không còn xa lạ với nhiều người ở công ty. Trang vừa được tuyên dương CN xuất sắc nhất trong 5 năm liền.
Nói về bí quyết vượt qua hàng ngàn người để giành lấy danh hiệu chỉ trao cho một người, Trang tâm sự: “8 năm làm CN cho tôi nhiều kinh nghiệm, quan trọng hơn là khi làm việc gì cũng phải thật chú tâm để công ty và bản thân thấy hài lòng”. Khi làm việc, Trang chú ý sắp xếp dụng cụ sao cho thuận tiện, hợp lý nhất để không có công đoạn nào thừa. Cô còn là một CN xuất sắc toàn diện, khi có người nghỉ việc hay công đoạn phát sinh, Trang đều làm thay một cách rành rẽ. Vì thế, thu nhập của cô CN quê Hà Tĩnh này tháng nào cũng trên 4 triệu đồng.
Nói về những ước vọng trong năm mới của mình, Trang cho biết: “Không chỉ giữ vững danh hiệu, tôi sẽ động viên các thành viên trong tổ cùng cố gắng để năng suất, thu nhập của tổ mình cao hơn, luôn được nhận phần thưởng tập thể xuất sắc của công ty”.
Bình luận (0)