Sáng sớm mùng 2 Tết, nhiều nhà dân trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) bị quấy rầy bởi đội lân dỏm đến nhà xin tiền. Một số thanh niên không biết từ đâu tới, họ mang theo vài món dụng cụ tương tự như đội lân nhưng không đầy đủ rồi tự ý vào từng nhà múa may, quay cuồng xong rồi xin tiền. Nếu chủ nhà không chịu lì xì tiền thì đội lân dỏm sẽ múa lung tung, loạn xạ, đánh trống om sòm cho đến khi chủ nhà chịu hết nổi, buộc phải móc tiền ra lì xì, họ mới chịu rút đi.
-16-2.jpg)
Một đội múa lân dỏm trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5 - TPHCM
Nắm được tâm lý không ai muốn có điều gì phiền phức xảy ra trong những ngày đầu năm nên đành xì tiền cho qua những đội lân dỏm được nước làm tới đi hết nhà này đến nhà khác khiến cho các khổ chủ dở khóc dở cười, phải móc hầu bao lì xì, ít thì 100.000 đồng, nhiều thì 200.000 đồng.
Các con đường có nhiều cửa hàng, kinh doanh buôn bán là điểm nhắm của những đội lân dỏm. Để tránh phiền toái, khó chịu, nhiều gia đình vừa nghe tiếng trống lân đã vội vàng đóng cửa.