Vào chiều tối 23-2, nghe theo lời vu khống CSGT dùng mô tô đâm vào dân, hàng trăm người đã đến vây và đập phá xe của công an tuần tra giao thông. Vụ việc này đã xảy ra sau vụ tai nạn giao thông vào chiều 23-2.

Sau vụ tai nạn, hàng trăm người quá khích tụ tập đòi đánh, đập phá xe CSGT. Ảnh do bạn đọc cung cấp.
Trước đó, lúc 15 giờ 45 phút ngày 23-2, trong lúc đi mô tô tuần tra trên đường số 2, thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành - Quảng Nam), hai CSGT Công an huyện Núi Thành phát hiện một thanh niên không đội mũ bảo hiểm đang điều khiển mô tô BKS 92L1-1121, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Lúc ấy, thanh niên này (tên Đỗ Hải Phong, SN 1993, trú thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) đã rú ga bỏ chạy. Khi thấy CSGT đuổi theo, Phong tiếp tục nhấn ga chạy đến khu vực khối phố 5, thị trấn Núi Thành, do không làm chủ tốc độ nên bị ngã.
Trong lúc hai CSGT chạy tới nơi và dừng xe để cùng với người đi đường đưa Phong đi cấp cứu, nhiều người dân gần đấy đã vu khống CSGT tông xe vào làm cho Phong té ngã và dùng gậy đánh Phong. Hàng trăm người lập tức tập trung đến đòi đánh hai CSGT và “vây” giữ mô tô của công an.
Thấy tình hình quá căng thẳng, hai CSGT liền điện báo cáo với lãnh đạo và rút khỏi hiện trường. Ngay lập tức lãnh đạo Công an huyện Núi Thành đã huy động lực lượng đến để giải quyết vụ việc, ổn định tình hình. Tuy nhiên, nhiều người dân quá khích đã không nghe còn hô hào đòi đánh các chiến sĩ làm nhiệm vụ.
Còn gia đình của Phong đã giữ 2 chiếc xe tại hiện trường, với lý do đòi Công an huyện Núi Thành viết biên bản với nội dung là “hai CSGT đã dùng mô tô đâm vào xe của Phong và gây ra tai nạn đối với Phong” (?!). Công an Huyện Núi Thành đã không chấp nhận yêu sách phi lý của gia đình Phong. Sự việc kéo dài 21 giờ cùng ngày mới được giải quyết và vãn hồi trật tự.