Tuyệt vọng nhìn hai con “ bán thân bất toại”

Thứ Tư, 24/02/2010 00:33

Chương trình phát sóng hằng tuần: CTV1-CTV2 (Đài PTTH Cà Mau) lúc 21 giờ ngày thứ năm; BTV1-BTV2 (Đài PTTH Bình Dương) lúc 14 giờ 45 phút ngày chủ nhật; Đài PTTH Tiền Giang lúc 18 giờ 15 phút ngày thứ ba. Website: http://khatvongsong.uniad.com.vn

Biến cố kinh hoàng ập đến với gia đình anh Chế Văn Thắng khi con trai đầu lòng - cháu  Chế Văn Thành ở tuổi 13 - bị tai biến mạch máu não. Ngôi nhà nhỏ và 4 công ruộng ở xã An Thạnh, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đã phải bán đi để cứu chữa cho con.
 
Không ruộng, không nhà, ở đâu cũng phải làm mướn, vợ chồng anh Thắng dắt theo 3 con thơ rời quê lên TP với hy vọng  tìm kiếm sức khỏe cho con.

Mười năm đã trôi qua - một chặng đường đủ dài và nặng trĩu lo toan. Chốn thị thành không dễ đối với những nông dân không nghề, dẫu vợ chồng anh Thắng đã nỗ lực hết mình. Gánh nặng áo cơm và bệnh tật đã vắt kiệt sức lực không chỉ đấng sinh thành mà ngay cả tương lai 3 đứa con của họ.

Khi sức khỏe của Thành có phần ổn định, cũng là lúc vợ chồng anh Thắng chạy gạo từng bữa. Và rồi cái gia đình nhỏ ấy dạt về xóm nghèo khu phố Thống Nhất II, thị trấn Dĩ An - tỉnh Bình Dương khi hành trình kiếm cái chữ và cơ hội cho các con đã quá muộn. Ba đứa con đã lớn theo cha đi làm công nhật, chắt gom niềm hạnh phúc bình dị trong tình yêu thương.


Các nhà hảo tâm đến thăm và chia sẻ với em Khanh tại Bệnh viện Bình Dương


Vậy mà ông trời còn cay nghiệt với gia đình họ! Cách đây hơn 4 tháng, bệnh cũ của Thành lại tái phát. Khi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy thì tình  trạng của Thành đã vô cùng nguy kịch. Mặc dù thoát được cửa tử nhưng di chứng rất nặng nề: liệt nửa người.

Trong lúc anh đang trong cơn “thập tử nhất sinh” thì tai họa khủng khiếp lại đổ ập xuống đầu người em út tên Khanh. Vụ tai nạn lao động sập hàng rào ngày 23-12-2009 khiến Khanh bị thanh sắt đâm đứt dây tủy sống khi em mới 16 tuổi.

Không còn nước mắt để khóc, không còn đường để tính, cái gia đình nhỏ ấy bàng hoàng chấp nhận thực tại phũ phàng. Để cầm cự được với nghịch cảnh, vợ chồng anh Thắng đã chia làm hai: Mẹ vào Bệnh viện Bình Dương túc trực chăm sóc Khanh, còn Thành thì phải theo ba và đứa em kế ra tận lán trại của công trình ở  huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Có như vậy vợ chồng họ mới kiếm được 100.000 mỗi ngày lo thuốc cho con.

Hơn lúc nào hết, vợ chồng anh Thắng rất cần sự chia sẻ của mọi người.


Mọi  sự giúp đỡ đối với vợ chồng anh Thắng xin vui lòng gửi về:

Đài PTTH Bình Dương – Địa chỉ: 46 đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc có thể chuyển khoản về số 650.10.00.010241.8 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Đối với khán giả xem đài tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận, vui lòng gửi đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 224 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 – TPHCM - Điện thoại: 08.8207084, bấm nhánh số 17 hoặc email: khatvongsong@uniad.com.vn.

Bài và ảnh: Minh Tú
[Quay lại]