Đây là một vụ án nghiêm trọng không chỉ vì việc chết một người dân lành vô tội mà còn bởi tính chất dã man của việc thả đàn chó bẹc giê ra cắn người.
Dư luận xã hội càng bức xúc hơn vì thái độ của ông chủ đồn điền, cũng là giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước, khi tuyên bố một cách vô cảm về sự việc này và “ném” 120 triệu đồng đền bù cho khổ chủ, coi như xong chuyện! Cả chính quyền xã Ea Kao hình như cũng đứng về phía ông chủ đồn điền Phạm Ngọc Thành sau khi án mạng xảy ra và trước đó đã từng làm ngơ với những phản ánh của người dân về sự hung hãn của đàn chó nhà ông Thành.
Ngay cả việc thực nghiệm hiện trường vụ án mạng này được Công an và VKSND TP Buôn Ma Thuột tiến hành vào ngày 29-1 đã thiếu vắng một nhân chứng hết sức quan trọng là ông Nguyễn Đình Sơn - người quản lý “rẫy ông Thành”, cũng là người chứng kiến tận mắt vụ án mạng.
Vì sao một nhân chứng quan trọng như ông Nguyễn Đình Sơn lại vắng mặt một cách kỳ lạ như vậy trong buổi thực nghiệm hiện trường? Không có lý do gì để biện minh cho sự vắng mặt một cách không bình thường này. Ai trả lời cho câu hỏi này? Không có câu trả lời nhưng điều đó cho thấy hình như công lý đang muốn nghiêng về phía ông chủ đồn điền Phạm Ngọc Thành?
Dư luận có quyền đặt nghi vấn như vậy còn có lý do: Đây là một vụ án đơn giản, không khó điều tra nhưng việc cung cấp thông tin cho báo chí cũng bị hạn chế. Dư luận có cảm giác như vụ án hình sự này đang trở thành một vụ án có tính chất dân sự? Những nghi vấn đó hình như đang dần dần có cơ sở khi việc điều tra vụ án diễn ra chậm chạp, bất chấp dư luận.
Ngành tư pháp TP Buôn Ma Thuột đang nợ dư luận về vụ án này. Cần phải nhanh chóng đưa vụ án này ra xét xử một cách công khai, minh bạch. Cái ác phải bị trừng trị, đó là bản chất pháp luật xã hội chủ nghĩa. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, đó là nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác tư pháp. Không có ai, không có người nào có thể can thiệp để làm sai lệch tính chất của một vụ án.
Bà Phạm Thị Ngắn đã chết thảm hơn 1 tháng qua. Số phận bị chó cắn đến chết coi như đã an bài nhưng quyền con người của bà Ngắn thì cần phải được bảo vệ một cách chính đáng. Người bảo vệ cho bà Ngắn chính là pháp luật.