Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nỗi lo thiếu trường mẫu giáo ở Trung Quốc

Phương Võ

Nhiều người dân Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm trường mẫu giáo cho con mình

Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, sự cạnh tranh bắt đầu ngay từ giai đoạn đầu tiên của đời người theo đúng nghĩa đen của nó. Không muốn con cái tụt lại phía sau, ngày càng có nhiều người cạnh tranh để đưa con mình vào những trường mẫu giáo tốt nhất.

img

Một giờ học tại Trường Montessori Quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: CHINA DAILY

 


Trường mẫu giáo cho nhà giàu


Nhu cầu nói trên đã tạo ra một thị trường trường mẫu giáo học phí cao ở Bắc Kinh. Ông Tống Kim Trị, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Oriental Cambridge,  cho báo China Daily (Trung Quốc) biết học phí tại những trường loại này đắt hơn 30% so với những trường thông thường.


Trường Montessori Quốc tế Bắc Kinh, nhận học sinh từ 1 tuổi rưỡi đến 12 tuổi, là một trong những trường có học phí đắt nhất thành phố. Học phí hằng năm dao động từ 80.000 đến 150.000 nhân dân tệ (khoảng 219 – 410 triệu đồng) tùy theo cấp học của học sinh. Ông Jason Kong, giám đốc điều hành nhà trường, cho biết học phí đã tăng trong những năm gần đây nhưng không cho biết con số cụ thể.


Theo ông Danny Ho, Giám đốc điều hành Viện Giảng dạy Montessori quốc tế, học phí cao không khiến các bậc phụ huynh nản lòng. Ông nói: “Nhiều người đến gặp tôi và cho biết họ muốn con mình vào học ở trường. Vì thế, chúng tôi đang có kế hoạch mở thêm một cơ sở mới ở quận Triều Dương vào tháng 9 tới, bên cạnh 3 cơ sở hiện nay”.


Đắt hơn học đại học


Không chỉ trường mẫu giáo cho nhà giàu mà trường mẫu giáo thông thường cũng đang tăng học phí. Giang Trác Nghiên, một bà mẹ trẻ gửi  con vào một trong những trường mẫu giáo tốt nhất Bắc Kinh vào năm 2005, cho rằng học phí trường mẫu giáo hiện đắt hơn 10 lần so với thời cô đi học. Cô cho biết: “Học phí trường mẫu giáo giờ đây có thể lên đến 30.000 nhân dân tệ mỗi năm”. Một phụ huynh khác than vãn trên một diễn đàn trực tuyến rằng “chi phí cho trường mẫu giáo giờ đây còn đắt hơn cả đại học”.


Theo tờ Beijing Daily, việc tăng học phí trường mẫu giáo có liên hệ với hiện tượng bùng nổ em bé từ năm 2006 cho đến năm 2008 do nhiều người tìm cách sinh con vào năm 2007 (năm Hợi vốn được xem là cực kỳ may mắn) và 2008 (cũng được xem là năm may mắn do đây là năm tổ chức Olympic). Điều này dẫn đến sự ra đời của khoảng 400.000 em bé ở Bắc Kinh từ năm 2006 đến năm 2008. Trong khi đó, trường mẫu giáo ở thủ đô hiện chỉ mới đáp ứng nhu cầu của khoảng 230.000 trẻ. Tình trạng thiếu trường mẫu giáo không chỉ là vấn đề của riêng Bắc Kinh mà còn của cả Trung Quốc.


Tại Bắc Kinh, phụ huynh đang gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm một chỗ cho con mình trong trường mẫu giáo. Ông Trương Long, cha của đứa con một tuổi, nhận định: “Trường mẫu giáo đang bị quá tải. Tôi sợ rằng tình hình sẽ càng tồi tệ hơn khi con tôi đến tuổi vào trường mẫu giáo”. Trong khi đó, một cư dân Bắc Kinh khác, ông Hứa Trường Thuận, đã có những trải nghiệm khó khăn đầu tiên trong chặng đường tìm trường mẫu giáo cho con. Ông nói: “Thật khó khăn. Chúng tôi có quá ít lựa chọn. Các trường mẫu giáo thậm chí chọn các em thông qua các cuộc phỏng vấn với cha mẹ do thiếu chỗ”.


Để đối phó với tình trạng trên, chính quyền Bắc Kinh đã có một số biện pháp như xây thêm trường và khuyến khích các trường hiện nay tăng cường tuyển sinh. Dù vậy, nhiều người cho rằng các nhà chức trách nên nhìn xa trông rộng hơn nữa, như giúp trường tiểu học đối phó với các tác động sau này của hiện tượng bùng nổ em bé nói trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo