Thiếu trách nhiệm

Thứ Bảy, 06/03/2010 01:08

Khi Báo NLĐ thông tin về chuyện người dân ở phường 12, 13, thuộc quận Bình Thạnh-TPHCM, nơi có con rạch Lăng chạy qua cầu Băng Ky, bị muỗi tấn công kinh hoàng, nhiều bạn đọc đã hoan nghênh báo phản ánh kịp thời những bức xúc của người dân. Thực ra, người dân ở khu vực này đã chịu đựng nạn “giặc" muỗi suốt 5 năm qua chứ không phải mới đây.

Tại sao giữa lòng TP lớn nhất nước lại tồn tại một ổ muỗi kinh hoàng như vậy? TP không có khả năng tiêu diệt ổ muỗi này? Ngành y tế không đủ trình độ giải quyết, hay vì một lý do nào khác?

Không, TPHCM có đủ ngân sách. Ngành y tế cũng vậy, vì trong điều kiện khoa học phát triển ngành y tế dự phòng có đủ điều kiện để giải quyết. Thế nhưng trả lời phỏng vấn Báo NLĐ, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Lê Trường Giang cho rằng chỉ một mình ngành y tế thì không thể làm gì được. Bằng chứng là ngành y tế đã tiến hành phun xịt thuốc diệt muỗi nhưng càng phun muỗi càng phát triển! Muốn diệt muỗi tận gốc ở khu vực này cần phải có sự kết hợp của các ban, ngành liên quan, làm sao khơi thông cho được dòng chảy của rạch Lăng, để con rạch này không còn là nguồn sinh sản của lăng quăng. Theo ông Lê Trường Giang, ngành y tế và các ban, ngành liên quan đã họp bàn nhiều lần trong nhiều năm nhưng vẫn chưa giải quyết được! Tại sao như vậy, hay chỉ là chuyện nhỏ như... con muỗi nên không đáng quan tâm?


Dù đây là chuyện... con muỗi nhưng là chuyện dân sinh. Chính quyền có bức xúc không khi người dân phải chui vào mùng ăn cơm, phải gửi con trẻ đi lánh nạn “giặc” muỗi vào ban đêm? Đó là chưa kể bệnh sốt xuất huyết hoàn toàn có thể xảy ra, sinh mạng của người dân bị đe dọa.


Vậy mà 5 năm qua tình trạng “giặc” muỗi tấn công người dân ở khu vực cầu Băng Ky vẫn cứ tồn tại mặc nhiên như một vấn nạn. Cho đến khi báo chí vào cuộc quyết liệt, hôm qua (5-3), các ngành chức năng mới tiến hành khảo sát để tìm giải pháp khả thi nhất. Theo người dân sinh sống ở khu vực này, các con đập ngăn triều cường, các công trình rùa đã góp phần biến con rạch Lăng thành ao tù, nước không thể chảy ra sông lớn, tạo môi trường cho lăng quăng phát triển. Đơn giản chỉ có vậy nhưng tại sao bấy lâu nay các cơ quan chức năng không làm nổi? 


Năm 2009, TPHCM đã tiến hành thăm dò ý kiến người dân, đưa ra số liệu đáng chú ý: Trong 21 nhóm vấn đề đặt ra để thăm dò, có 7 nhóm vấn đề dân sinh được xem là bức xúc nhất, trong đó vấn đề ô nhiễm môi trường bị người dân than phiền với tỉ lệ cao đến 67,68% (6 tháng cuối năm). Số liệu đó cũng phản ánh được điều kiện sống ở TP lớn nhất nước này đáng báo động.

Lưu Nhi Dũ
[Quay lại]