Những bông hoa đẹp

Thứ Hai, 08/03/2010 00:14

Ở cương vị nào họ cũng không ngừng rèn luyện, vượt mọi khó khăn, vừa làm vừa học và là những người mẹ, người vợ đảm đang...

Khi giới thiệu về chị, bà Phạm Thị Xa, Phó Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TPHCM, cho biết: “Đó là một người mẹ tuyệt vời, một nữ công nhân (CN) gương mẫu”. Còn chị thì từ tốn: “Tôi cũng như bao chị em phụ nữ khác”. Đó là chị Trương Thị Lương (Công ty Đức Đạt- KCN Tân Tạo), một trong 85 nữ cán bộ CĐ và CN được LĐLĐ TPHCM tuyên dương tại  “Ngày hội nữ CNLĐ” chiều 7-3.


Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, tặng hoa cho các nữ CNLĐ tiêu biểu


Vun vén hạnh phúc


Từ Thanh Hóa vào TPHCM làm việc, vợ chồng chị đã có hơn 15 năm gắn bó tại Công ty Đức Đạt. Cũng tại mảnh đất này, hai cậu con trai của chị chào đời. Năm 2000, từ một CN lắp ráp bình thường, chị được đề bạt lên làm tổ trưởng. Cũng trong năm này, chị được anh em tín nhiệm đề cử luôn chức vụ chủ tịch CĐ. Việc công ty, CĐ, việc nhà, lại nuôi con nhỏ nhưng chị vẫn hoàn thành xuất sắc tất cả các vai trò.


Khi chúng tôi hỏi về bí quyết, chị cười: “Tôi may mắn có một người chồng luôn ủng hộ mình. Làm cùng công ty nên anh rất hiểu công việc của vợ”. Sáng, anh chở con lớn, chị đưa con nhỏ đi học. Chiều, trong lúc chị còn tất bật tăng ca hay mải miết với công việc CĐ, anh tự nguyện về trước, rước con, cho các con ăn rồi đưa con lớn đến lớp học thêm...


Được ba cha con ủng hộ nên năm nào chị Lương cũng là lao động xuất sắc của công ty. Thấy CN khó khăn về chỗ ở, chị đề xuất ban giám đốc xây nhà lưu trú cho anh em. Năm 2009, một nhà lưu trú 29 phòng dành cho CN độc thân và cả gia đình CN đã được khánh thành. Và mới đây, chị Lương được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.


Dâu thảo


“Nhiều người mỗi lần nghe đến mẹ chồng nàng dâu thường hay e ngại. Riêng gia đình tôi thì không, có việc gì mẹ cũng nói với tôi, nhiều khi bà còn tin tưởng con dâu hơn cả con trai”- chị Nguyễn Kim Phượng, Công ty Tân Hợp- KCN Lê Minh Xuân, kể. Để được sự tín nhiệm ấy, chị Phượng đã trải qua biết bao khó khăn. Năm 2009, mẹ chồng chị Phượng bị tai nạn giao thông, hôn mê suốt 13 ngày. Những ngày đó, sáng chị làm việc ở công ty, chiều về lo cơm nước mang vào bệnh viện và thức suốt cả đêm bên mẹ chồng. Với sự chăm sóc tận tình của chị, nay mẹ chồng chị đã hồi phục.


Trong công việc, chị Phượng là một nhân viên xuất sắc. Bắt đầu công việc từ một kế toán viên, năm 2004, chị làm kế toán trưởng. Chị Phượng còn thông thạo tiếng Trung nên kiêm luôn phiên dịch cho giám đốc. Công việc buộc phải thường xuyên đi công tác xa nhưng chị vẫn sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.


“Chị Gái công đoàn”


Đến quận 1 - TPHCM, nhắc đến cái tên Trịnh Thị Gái, mọi người đều nói “Chị Gái CĐ”. Người nhỏ nhắn, miệng hay cười là đặc điểm khiến chị không nhầm lẫn với bất cứ ai. Làm công tác CĐ từ năm 1989, với chị, CĐ đã trở thành máu thịt.


Thấy nhiều con CNVC-LĐ còn quá khó khăn trong việc đến trường, chị nghĩ ra phong trào nuôi heo đất. Đầu năm, LĐLĐ quận 1- TPHCM phát cho mỗi cơ sở một con heo đất mang về nuôi. Đến mùa tựu trường, mọi người mổ heo, toàn bộ số tiền sẽ được dùng vào việc trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh; tặng tập vở, quần áo cho con CNVC-LĐ đến trường. Chị khoe: “Các CĐ cơ sở rất ủng hộ phong trào này, số lượng heo năm sau luôn cao hơn năm trước”.


Thấy cán bộ nữ thích nữ công nên mỗi lần họp quý, họp giao ban, chị mời giáo viên của trung tâm dạy nghề đến dạy làm hoa voan, kết cườm, làm bánh... Vào ngày 8-3 hay 20-10, chị lại tổ chức cho chị em thi nữ công. Từ công việc học được này, nhiều chị đã tận dụng thời gian rảnh làm thêm, tăng thu nhập cho gia đình.


Trong gia đình, chị là phụ nữ đảm đang. Hiện cô con gái lớn của chị đang du học ở Pháp và cậu con trai nhỏ cũng đã vào đại học. “Với tôi, vậy là quá trọn vẹn”- chị cười mãn nguyện.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM:

Những tấm gương tuyệt vời


Các chị đã không ngừng rèn luyện, vượt mọi khó khăn, vừa làm vừa học và không ngừng làm tăng doanh thu cho đơn vị. Các chị còn là những người mẹ, người vợ đảm đang, chăm lo cho gia đình, hết lòng chăm sóc cha mẹ già, giữ trọn đạo thủy chung. Các chị chính là những tấm gương tuyệt vời, những bông hoa tươi thắm, góp phần tô điểm cho cuộc sống của TP được vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Bài và ảnh: Hồng Đào
[Quay lại]