Cuộc đấu tranh bình đẳng giới kéo dài cả ngàn năm với nhiều máu và nước mắt, để cuối cùng thế giới có ngày Quốc tế Phụ nữ như hôm nay. Lịch sử đấu tranh đó có những ngày 8-3 rất đặc biệt, như ngày 8-3-1857, hàng ngàn nữ công nhân biểu tình ở New York đòi cải thiện điều kiện lao động; ngày 8-3-1908 cũng tại New York, 15.000 phụ nữ diễu hành đòi quyền lợi... Đặc biệt, tháng 3-1910, Đại hội Quốc tế phụ nữ họp tại Đan Mạch với hơn 100 đại diện của 17 quốc gia tham dự đã quyết định lấy ngày 8-3 hằng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ.
Ở VN, ngày 8-3 hằng năm được kỷ niệm cùng với ngày khởi nghĩa quật khởi của Hai Bà Trưng và năm nay chúng ta kỷ niệm 1970 năm. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng xảy ra vào năm 40, quét sạch quân xâm lược nhà Hán, đứng đầu là thái thú Tô Định tham tàn. Trưng Trắc, Trưng Nhị tự xưng vương, mở đầu cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đó không chỉ là cuộc đấu tranh giành độc lập mà còn cuộc đấu tranh bình đẳng giới khi trong đoàn quân khởi nghĩa của hai bà đa số là phụ nữ với nhiều nữ tướng lừng danh. Sự nổi dậy của Hai Bà Trưng đã buộc nhà Hán phải cử viên tướng lừng danh Mã Viện kéo binh qua Đại Việt mới khuất phục nổi. Cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng xét toàn diện, Hai Bà Trưng đã thành công khi khẳng định độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, khẳng định sức mạnh của dân tộc, làm nền tảng cho sức mạnh hôm nay và cả mai sau.
Đứng ở góc độ nữ quyền, Hai Bà Trưng là hai nhân vật đại diện của VN và thế giới tham gia đòi quyền bình đẳng giới sớm nhất của loài người. Đó là văn minh của VN, là niềm tự hào, sự đóng góp của VN trong cuộc đấu tranh bình đẳng giới.
Ngày nay, VN tự hào là một quốc gia thực hiện quyền bình đẳng giới tốt nhất, khi hệ thống luật pháp được xây dựng đều tôn trọng quyền này.
100 năm qua, 8-3 hằng năm là ngày của phụ nữ, là ngày của bình đẳng giới, là ngày nhớ ơn các bà, các mẹ, các chị, các em, là ngày của tình yêu và hạnh phúc.
Xin được kính dâng triệu triệu đóa hồng cho Hai Bà Trưng, triệu triệu đóa hồng cho phụ nữ VN và cho phụ nữ trên toàn thế giới.
Bình luận (0)