"Sao" nam làm gì ngày 8-3?

Thứ Hai, 08/03/2010 07:59

(NLĐO) – Cả thế giới đang mừng ngày 8-3 tròn 100 năm. Riêng các "sao" nam, những người nổi tiếng, nghĩ gì, mong ước và dành tặng những món quà độc đáo gì cho những người phụ nữ yêu thương, thân thiết của mình? NLĐO xin dành tặng quý bà, quý cô những bật mí thú vị của các "sao" nam này.

8-3 và đấng mày râu 

Diễn viên-đạo diễn Đức Thịnh: “Biết đỡ đần cho vợ mới là người đàn ông đích thực”

 


Đức Thịnh cùng vợ, diễn viên Thanh Thuý, tại một vườn thú ở Singapore

Dịp 8-3 năm nay, Thịnh sẽ dành một buổi chiều để mời mẹ và Thuý đi ăn tại một quán thân quen ở Thanh Đa. Thịnh cũng gửi bánh kem cho các chị gái với lời đề “Tặng những người phụ nữ tôi yêu thương”.

Thường ngày, mỗi sáng ở gia đình nhỏ của mình, Thịnh đều giúp Thuý chăm sóc con như cho con tắm nắng, phụ tắm con rồi dỗ con ngủ trước khi đi làm hoặc làm những việc cho mình; Thịnh cũng thường làm trò vui cho con ăn ngoan. Nhưng… chăm sóc con trẻ thật không dễ chút nào, lắm khi cũng buồn ngủ, mệt mỏi hoặc sợ trễ giờ… Thịnh đang rất cố gắng với những phần việc mình có thể làm được.

6 tháng rưởi được làm bố, Thịnh đã biết phần nào những vất vả của phụ nữ nuôi con nhỏ, đặc biệt là những người làm nghệ thuật, rất cần sắc vóc. Thịnh biết đàn hát chút ít và rất muốn sáng tác một bài hát tặng vợ nhưng vẫn còn ... "thai nghén" (cười).

Giờ đã là vợ chồng, biểu hiện tình cảm không săn đón như thời yêu nhau, tuy vậy, mỗi ngày Thịnh vẫn dành một ít thời gian cho riêng Thúy, nói một vài câu dịu dàng, tình tứ, phần nào giúp Thúy giảm bớt sự mệt mỏi…

Mỗi khi xa nhà, Thịnh đều điện thoại dặn dò, nhắc nhở; và vì phụ nữ vốn thích yêu bằng tai nên luôn “tận dụng” điều này để làm mát lòng Thuý. Tối đi đâu về, thường mua món ăn Thuý thích, không hỏi “Có gì ăn không em?” khi về đến nhà…
 


Gia đình Đức Thịnh trông thật hạnh phúc


Trước đây, Thịnh hay nghĩ đàn ông chỉ lo chuyện đại sự, vĩ mô và sự thành đạt là có sự nghiệp vững vàng. Từ khi có con, Thịnh hiểu biết thêm và nghĩ rằng người đàn ông đúng nghĩa phải biết đỡ đần vợ, dù có tài giỏi đến đâu, dù có bay vào vũ trụ mà không biết đỡ đần vợ thì chưa phải là người đàn ông đích thực.

Nhìn chung, nam giới Việt Nam chưa trân trọng phụ nữ bằng đàn ông phương Tây, Thịnh mong rằng các anh sẽ tích cực học hỏi và hành xử văn minh với phụ nữ, không còn xem phụ nữ là một thế giới chỉ ở phía sau của mình.

MC Anh Quân: “Mong 365 ngày/năm, phụ nữ luôn được yêu thương, trân trọng” 


Anh Quân rất vui khi mẹ đã ngoài 60 nhưng vẫn rất khoẻ trong mốt chuyến du lịch gần đây

Nhà Quân ở Hà Nội, có mẹ và chị dâu và không có chị em gái. Quân sống xa nhà nên khó có thể thể hiện hết tình cảm với người thân trong gia đình. Vào những dịp 8-3, Quân thường nhờ anh trai mua hoa tặng mẹ và chị dâu. Tình cảm của đứa con ở phương xa gửi gắm trong lẳng hoa, mong rằng khi nhìn thấy hoa là mẹ và chị sẽ vui như khi có Quân ở bên cạnh. Và với lá thư viết tay, có lẽ mẹ sẽ càng thấy ấm áp hơn.

Mẹ Quân cả đời gắn bó với nghề giáo, cách dạy con của mẹ rất hay, vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng, lại tỉ mỉ. Anh em Quân luôn nhớ đến những dìu dắt trong từng bước đường đời, những chăm lo trong từng bữa ăn, giấc ngủ của mẹ. Từ mẹ, Quân đã học được rất nhiều điều, đặc biệt là tính chịu thương, chịu khó và làm việc hết mình.

Quân mong mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, sống hạnh phúc và sống thật lâu với con cháu để mỗi lần ra Hà Nội, Quân sẽ được ở bên mẹ. Quân mong chị dâu cũng có thật nhiều sức khoẻ để lo lắng, chăm sóc cho gia đình, cho anh trai và 2 cháu nhỏ.

Đồng nghiệp nữ của Quân vốn rất có “tâm hồn ăn uống” nên trong ngày 8-3, Quân sẽ mua thật nhiều đồ ăn, chọn một nơi ấm cúng, thân quen để liên hoan, tạo cơ hội cho các bạn tụ tập, cùng nhau bày biện và… “tám”. Có lẽ đó sẽ là một món quà thú vị đối với chị em phụ nữ. Riêng với bạn gái, Quân sẽ dành cho cô ấy một món quà đặc biệt nhưng để giữ bí mật đến... phút cuối! (cười).


Anh Quân và một đồng nghiệp nữ, MC Phương Thảo, trước giờ thu hình một chương trình

Ngày 8-3 và cả ngày 20-10 thường là dịp để cánh mày râu thể hiện tình cảm với phụ nữ nhưng Quân mong rằng cả 365 ngày của mỗi năm, phụ nữ luôn được yêu thương, trân trọng.

Siêu mẫu nam Vĩnh Thuỵ: "Sẽ gởi mẹ 1 video clip... tự quay"

Thụy thường xuyên… quên nếu như không được nhắc tới những ngày lễ này. Một phần cũng vì quan niệm của Thụy. Quan trọng là tấm lòng và tình cảm đích thực sẽ mang một ý nghĩa vô giá. Những món quà nho nhỏ, sự quan tâm chân thành, nhiều khi đơn giản là một lời thăm hỏi, Thụy luôn dành cho những người  mình yêu mến, bất cứ lúc nào và không nhân một dịp gì cả.


Dáng chuẩn này của Vĩnh Thuỵ đã khiến bao người tấm tắc

Thụy sống tự lập và xa gia đình nhưng không vì vậy mà sự quan tâm bị ảnh hưởng. Thụy vẫn luôn cầu mong cho mẹ, cho bà luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn. Hàng ngày, Thụy vẫn trò chuyện qua điện thoại, internet... nên tất cả những thông tin gì về người thân Thụy đều nắm biết .

Hiện Thụy vẫn… độc thân vui tính nên người phụ nữ ảnh hưởng lớn nhất và sâu sắc nhất cả trong cuộc sống, công việc và tình cảm của mình chính là mẹ. Mẹ là tất cả những gì quan trọng nhất, nhưng mẹ luôn luôn tôn trọng những quyết định, luôn ủng hộ và dõi theo để Thụy trên từng bước đi; không bao giờ mẹ áp đặt hay yêu cầu làm những việc mà Thụy không muốn

8-3 năm nay, Thụy sẽ có một món quà vô cùng đặc biệt để gửi tặng mẹ và kèm theo là một video-clip Thụy tự quay những hình ảnh sinh hoạt thường ngày của mình, những lời chúc đầy sống động và tình cảm để mẹ có thể hình dung như Thụy vẫn đang ở bên cạnh.


Siêu mẫu trông cũng rất cơ bắp


Cũng dịp này, trên trang web cá nhân, Thụy sẽ có một video-clip với những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành tặng công chúng và đặc biệt là khán giả nữ như một lời tri ân tới đã dành tình cảm và ủng hộ Thụy trong thời gian qua.

Từ xưa đến nay, dù trong một gia đình nhỏ hay lớn, người đàn ông vẫn luôn phải là một chỗ dựa vững chãi cho các thành viên khác. Những gì mà Thụy đang phấn đấu, đang cố gắng cũng không ngoài mục đích đó.

Ngày nay, phụ nữ tự tin, bản lĩnh và có cơ hội chứng tỏ bản thân mình hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng vẫn luôn được xem là phái đẹp - phái yếu, có thể các chị em không phải phụ thuộc vào tài chính của một người đàn ông nhưng một chỗ dựa tinh thần thì vẫn luôn  phải có. Hãy để gia đình là một nơi thực sự yên ổn, là tổ ấm hạnh phúc mỗi khi người phụ nữ nghĩ về. Và để có được điều đó, vị trí và vai trò của người đàn ông góp một phần không nhỏ.
 
Tiền vệ Thanh Bình: “Ngày 8-3, tặng mẹ và vợ 1... bài hát!”

Tuy thường đi tập huấn, đi thi đấu xa nhưng Bình vẫn liên lạc thường xuyên về nhà nên luôn nắm biết tình hình và sức khoẻ người thân… Trong dịp này, Bình sẽ cố gắng dành thời gian cho mẹ và vợ.

Hy vọng Bình có thể thu xếp về quê thăm mẹ và tặng quà. Chỉ là quà tinh thần thôi nhưng những lời chúc thương yêu, bữa ăn xum vầy, cùng cả nhà vui chơi, hát karaoke sẽ thật ý nghĩa; và Bình sẽ chọn một bài hát thật phù hợp để tặng mẹ và người thân.
 
Dù bận rộn với việc buôn bán nhưng mẹ Bình chăm sóc, dạy dỗ các con rất cẩn thận và luôn dõi theo anh em Bình. Mẹ nhận ra niềm yêu thích, say mê của Bình và động viên Bình vào đội đá bóng năng khiếu, từ đó Bình dần có điều kiện tiếp xúc, đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp và đã gặt hái một số thành quả.


Thanh Bình bên cô vợ hiền dịu Thảo Trang


Gia đình nhỏ của Bình hiện rất vui vẻ và đang chuẩn bị chào đón thành viên mới. Được làm cha, trách nhiệm của Bình càng lớn và Bình càng nỗ lực hơn để lo cho gia đình.

Thảo Trang, vợ của Bình, đang trong những tháng đầu tiên mang thai con đầu lòng, cũng có thay đổi về tâm tính, hay lo âu, nhức đầu, thường xây xẩm, ăn ít và hơi xanh xao… Bình đã tìm hiểu khá kỹ giai đoạn đặc biệt này của vợ nên luôn nâng đỡ, chia sẻ và nhường nhịn.

Nhân dịp này, Bình xin gửi đến Phụ nữ Việt Nam những lời chúc tốt đẹp và mong rằng các mẹ, các chị, các em sẽ có một ngày 8-3 ý nghĩa và hạnh phúc. Bình cũng xin gửi tặng tấm hình chụp cùng ca sĩ K’Naan người Canada gốc Somalia, người hát bài Wavin Flag – bài hát chính thức của chương trình FIFA World Cup 2010,  như món quà đặc biệt trong ngày 8-3.


Thanh Bình gặp ca sĩ K’Naan trong chương trình cúp vàng World Cup đến Việt Nam

 * Ảnh do các "sao" cung cấp

Loan Phương (thực hiện)
[Quay lại]