Cháy biệt thự, chết 7 người

Thứ Sáu, 12/03/2010 01:20

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn biệt thự - trụ sở Doanh nghiệp tư nhân Siêu Vĩnh Lợi (Bình Dương), khiến giám đốc doanh nghiệp này và con trai, mẹ, 2 người cháu cùng 2 người bà con thiệt mạng

Lúc 2 giờ ngày 11-3, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một căn biệt thự ở ấp Bình Thuận II, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây đồng thời cũng là trụ sở của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Siêu Vĩnh Lợi.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu cháy 7 người đang yên giấc trong biệt thự. Điều đau lòng là tất cả 7 nạn nhân đều là người thân trong cùng một gia đình.


Tang thương


Nạn nhân bao gồm chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1976), giám đốc doanh nghiệp Siêu Vĩnh Lợi, cùng với đứa con mới 5 tháng tuổi của chị tên là Lê Đức Anh Tài.

Ngoài ra, còn có mẹ già, người cháu trai là tài xế cho công ty và một người cháu gái làm thư ký. Vụ cháy còn thiêu chết một người giữ trẻ mới vào làm và một công nhân, cũng là người bà con của gia đình chị Kiều.


Có mặt tại hiện trường sau khi vụ cháy xảy ra, chúng tôi ghi nhận một bầu không khí tang thương bao trùm lên khu phố. Người dân ấp Bình Thuận II tập trung tại khu vực nhà xưởng bị cháy vô cùng bàng hoàng. Một người dân ở gần căn biệt thự cho biết khoảng 2 giờ sáng, họ nghe tiếng nổ lớn phát ra làm rung chuyển khu phố.



Lực lượng chức năng bới tìm thi thể các nạn nhân


Mọi người chạy ra thì nghe tiếng la kêu cứu từ cơ sở Siêu Vĩnh Lợi. Lúc đó, lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng và căn biệt thự. Người dân khu phố đã nhanh chóng gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC và dùng cây, sắt cạy cánh cửa sắt cuốn nhưng không thể nào mở được vì cửa đã cài bên trong và sức nóng từ vụ cháy tỏa ra.


Theo nguồn tin từ người dân, 2 giờ trước khi vụ cháy xảy ra có vụ gây gổ, đánh nhau giữa nhân viên bảo vệ của DNTN Siêu Vĩnh Lợi và một nhóm thanh niên ở địa phương.

Ông Phạm Minh Tuấn, cậu ruột của nạn nhân Nguyễn Thị Kiều, có mặt tại hiện trường cho biết trước đó, ngày 10-3, cơ sở Siêu Vĩnh Lợi và công nhân tăng ca đến 21 giờ. Sau đó, mọi người đi ngủ, chỉ còn bảo vệ trực ngoài cổng.

Nhân viên bảo vệ phát hiện lửa xuất phát tại khu nhà ở phía trước nhà xưởng. Nhiều khả năng sau khi phát hiện cháy, mọi người trong nhà từ trên lầu chạy xuống ra phía sau nhà xưởng để lánh nạn nhưng lửa cháy nệm mút, khói độc trùm cả khu vực nên không kịp thoát thân. Ông Phạm Minh Tuấn xác nhận 7 người ở trong nhà lúc xảy ra hỏa hoạn không ai thoát ra được, đều đã chết.


Không thoát được vì... cửa cuốn


Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể bắt đầu từ tầng trệt căn biệt thự. Do cửa ra vào là cửa cuốn, khi xảy ra đám cháy, điện bị ngắt tự động nên cửa không hoạt động, các nạn nhân bị nhốt và chết cháy trong nhà.


Cơ sở gia công nệm mút Siêu Vĩnh Lợi có diện tích gần 450 m2 đổ sập hoàn toàn, nhiều thanh sắt bị vặn cong do sức nóng của lửa. Tại hiện trường, chỉ còn lại đống đổ nát, toàn bộ tài sản có giá trị như xe hơi, xe tải và xe máy đều bị thiêu rụi.



Căn biệt thự bị cháy rụi


Trong sáng 11-3, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc tìm kiếm xác nạn nhân và dọn dẹp nhà xưởng. Chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng như Viện Kiểm sát, Phòng Khoa học Hình sự tỉnh và Cục Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã tiến hành việc giám định hiện trường.


Sau khi hay tin, chiều 11-3, chồng chị Nguyễn Thị Kiều là anh Lê Văn Sáng đang đi công tác ở tỉnh Đắk Lắk đã về nhà. Sau khi nắm toàn bộ sự việc, anh Sáng quyết định đem 7 thi thể gồm mẹ, vợ, con và công nhân trong xưởng từ nhà xác Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận An về nhà.

Những người xấu số

1. Nguyễn Thị Kiều (SN 1976), giám đốc DNTN Siêu Vĩnh Lợi

2. Phạm Thị Luyện (SN 1954), mẹ chị Kiều

3. Lê Đức Anh Tài (SN 2009), con chị Kiều

4. Đoàn Thị Hồng Nhung (SN 1985), thư ký

5. Trương Văn Phương (SN 1988), tài xế của công ty

6. Phạm Thị Hồng (SN 1963), người giữ trẻ

7. Một nữ công nhân tên Huyền mới vào làm.

Bài và ảnh: Văn Hùng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result