Hai lần “thoát chết” để hồi sinh trong cuộc chạy đua giành chức vô địch đầy biến động ở Giải Ngoại hạng Anh và vừa giành quyền vào tứ kết Champions League sau trận đại thắng 5-0 trước Porto, Arsenal đúng là hiện tượng của mùa này. Cơ hội vô địch Anh sau 5 năm trắng tay trên mọi mặt trận của thầy trò HLV A. Wenger thậm chí còn lớn hơn M.U (đội hơn họ 2 điểm) và Chelsea (bằng điểm nhưng đấu ít hơn Arsenal 1 trận) nhờ lịch thi đấu thuận lợi.

Nasri (phải) cùng Arsenal sẽ giành chiến thắng trên sân của Hull? Ảnh: REUTERS
Trong 9 trận còn lại, “pháo thủ thành London” còn gặp 4 đối thủ ở nhóm nửa trên của bảng xếp hạng, trong đó chỉ có Tottenham và Manchester City là đáng ngại. Trong khi đó, Chelsea còn tiếp Aston Villa và đại chiến với M.U; còn M.U gặp thêm Liverpool và Man City. Thống kê cho thấy tuy trắng tay khi đấu với các đội thuộc nhóm “tứ đại gia” gồm M.U, Chelsea và Liverpool nhưng Arsenal lại là CLB trong top 4 giành điểm nhiều nhất khi gặp các đội thuộc nhóm còn lại!
|
Lịch truyền hình trực tiếp |
Tuy vậy, Hull không phải là đội bóng dễ chơi, dù đang xếp áp chót. Họ đúng là vừa thua 3 trận liên tiếp, để lọt lưới 9 bàn và chỉ 1 lần phá lưới đối phương, mới nhất là thất bại 1-5 trước Everton. Tuy nhiên, cả 3 thất bại trên đều diễn ra tại đất khách. Trên sân nhà, thầy trò HLV P. Brown chỉ thua 1 trận kể từ tháng 10 năm ngoái, trước M.U. Ở hai trận gần nhất tại sân KC, Hull thắng Man City 2-1 và cầm chân Chelsea 1-1.
Các cầu thủ Hull được nghỉ ngơi 1 tuần và đang khát điểm trụ hạng, trong khi nhiều ngôi sao Arsenal mất sức cho chiến thắng trước Porto. Vì thế nếu không khéo, thầy trò ông Wenger có thể “chết chìm tại lỗ chân trâu” ở sân KC, dù Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn nhiều với tỉ lệ cược châu Á chấp 1-1,5 trái.
Trước đó 2 giờ, thành London nóng bỏng không kém với trận derby giữa Chelsea và West Ham. Chelsea sẽ bung sức giành 3 điểm sau khi tự làm khó mình bằng những thất bại trước Everton và Man City, dù ba ngày sau, họ còn tiếp Inter Milan của ông thầy cũ J. Mourinho ở lượt về vòng 1/8 Champions League. West Ham đã cầm chân Chelsea 1-1 ở lượt đi trong trận đấu mỗi bên đều ghi bàn từ chấm phạt đền 11 m, trong đó Lampard phải sút lần thứ 3 mới được trọng tài công nhận.
Tuy nhiên, tiền đạo D. Drogba mới là ngôi sao đáng chú ý nhất của Chelsea trong trận này. Trung phong người Bờ Biển Ngà vừa lần thứ hai giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Thế nhưng, “voi rừng” đã “tịt ngòi” trong 3 trận liên tiếp – khoảng thời gian dài nhất trong mùa bóng hay nhất của anh dưới màu áo Chelsea. Hậu quả, Chelsea thua 2 trận trước Man City và Inter. Đêm nay, 13-3, đã đến lúc Drogba “cất tiếng” trở lại...
Bình luận (0)