Truyền dịch, một học sinh chết oan

Thứ Bảy, 13/03/2010 03:04

Vợ chồng người truyền dịch ngăn cản người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu - Cơ quan chức năng tái lập hiện trường, điều tra vụ việc

Trong khi đang được truyền dịch tại một tiệm thuốc tây, em Đoàn Quốc Huy (học sinh lớp 10K9 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn –TPHCM) lên cơn co giật, tím tái, nôn mửa. Vợ chồng chủ tiệm thuốc tây, người truyền dịch cho Huy, đã ngăn cản người nhà đưa em đi bệnh viện. Sau 1 giờ giằng co, Huy mới được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và  qua đời sau đó vài ngày.


Tiệm thuốc tây số 81, nơi truyền dịch cho Huy khiến em tử vong sau đó


Cái chết tức tưởi

Trưa 12-3, chúng tôi đến thăm gia đình Huy ở 13/3A, ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Gia đình Huy rất neo đơn, thiếu thốn. Cha bỏ đi khi em mới học lớp 3. Mẹ bị bệnh tim nhưng phải làm đủ mọi việc để nuôi em ăn học. Nhà chỉ có hai mẹ con nhưng giờ đây em đã vĩnh viễn ra đi.

Bà Huỳnh Mỹ Liên, bà ngoại của Huy, nức nở kể lại sự việc: Sáng 3-3, sau khi học xong một buổi ở trường, Huy thấy mệt nên xin về nhà. Đến chiều, em ra tiệm thuốc tây số 81 gần nhà để mua thuốc hạ sốt. Lúc này, bà Lê Thị Thủy, chủ tiệm, bán thuốc cho em.

Sáng hôm sau, Huy không giảm sốt nên tiếp tục đến mua thuốc ở tiệm trên và được ông Nguyễn Văn Ninh, chồng bà Thủy, bán. Đến chiều, thấy cơ thể Huy nổi những nốt đỏ, bà Liên dẫn em ra tiệm thuốc và được bà Thủy yêu cầu truyền dịch cho em ngay tại đây.
 
Khoảng 18 giờ 15 phút, khi truyền được 2/3 chai dịch, Huy bắt đầu lạnh và sùi bọt mép. Lúc này có cháu bà Liên đứng cạnh nên báo ông Ninh. Bà Liên, mẹ và cậu của Huy nghe sự việc cũng chạy đến.

Chứng kiến Huy co giật liên hồi, mặt tím đen, mắt đứng tròng, nôn mửa, anh Lê Huỳnh Hoàng Phi là cậu ruột của Huy, yêu cầu chở em đi bệnh viện nhưng ông Ninh và vợ ngăn cản, một mực bảo “không sao, cứ để đấy”.

“Phải hơn 1 giờ sau khi giằng co với ông Ninh, bà Thủy, tôi mới đưa được cháu lên xe chở đến bệnh viện huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương), lúc này cháu đã mê man. Đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu chuyển đến bệnh viện tỉnh Bình Dương thì cháu đã trong tình trạng nguy kịch” - cậu của Huy đau xót cho biết.

Sáng 4-3, gia đình bà Liên đã đến Công an xã Nhị Bình để trình bày vụ việc. Đến 5 giờ ngày 8-3, Huy trút hơi thở cuối cùng.

Dịch truyền quá đát?

Ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng 4-3, Cơ quan Điều tra Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp Viện Kiểm sát và cơ quan pháp y tái lập hiện trường, thu thập chai dịch truyền tại tiệm thuốc tây của vợ chồng ông Ninh.

Phòng Y tế huyện đã tạm đình chỉ hoạt động của tiệm thuốc tây này ngay trong ngày 4-3 và chuyển cho Thanh tra Sở Y tế TPHCM điều tra làm rõ việc sử dụng dịch truyền và thuốc của ông Ninh bởi trước đó gia đình nạn nhân có nhận được thông tin từ phía bác sĩ là có khả năng chai dịch truyền bị quá đát. 

Ông Nguyễn Hoàng Chửng, Phó Công an xã Nhị Bình, cho biết tiệm thuốc tây của ông Ninh, bà Thủy có giấy phép hoạt động kinh doanh. Riêng ông Ninh cũng có bằng Trung cấp Y khoa của Quân y cấp.

Theo người dân sống tại đây, vợ chồng ông Ninh truyền dịch và chích thuốc cho bệnh nhân tại tiệm. Đã có không ít người bị sốc khi truyền dịch ở đây nhưng được cứu chữa kịp thời.
Bài và ảnh: THU HỒNG
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result