Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 1-3-2010 chị Lê Thị Nga và em trai là Lê Hùng Việt (trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) đón xe khách BS: 30P-8539 do tài xế Phạm Quang Huy (SN 1968, trú Ninh Bình) cùng phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa điều khiển để vào TPHCM nhập học.
Trước khi lên xe, chị em Nga - Việt thỏa thuận với nhà xe chở hai người vào tận TPHCM với giá một triệu đồng. Trả tiền xong, vào đến địa phận thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì chiếc xe này “bán” Việt - Nga cùng 17 người khác cho xe 30F-2939 với lời cam kết là sẽ có ghế ngồi thoải mái và không cần phải trả thêm tiền. “Bán” khách xong, xe này quay ngược ra Hà Nội.
Chị em Việt - Nga sau khi bị “bán” sang xe 30F-2939, bị nhồi nhét vào ghế phụ phía sau. Do bị say xe, chị em Nga - Việt xin được xếp ngồi ghế trước, nhưng nhà xe yêu cầu trả thêm 200 ngàn đồng mỗi người. Không chấp nhận, hai chị em Nga - Việt đã lên tiếng phản ứng rồi điện thoại về báo cho bố mình là ông Lê Hùng Cường.

Chiếc xe “bán” khách gây chết người
Ông Cường gọi thêm một số người nhà ra Quốc lộ 1A chặn xe 30P-8539 khi chiếc xe này trên đường quay ra Bắc. Sau khi chiếc xe bị chặn lại, hai bên đã lời qua tiếng lại giữa người nhà ông Cường và nhà xe này. Cãi nhau một lát, cả tài xế và phụ xe cho xe chuyển bánh thì ông Cường đuổi theo nhảy lên, liền bị phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa xô xát làm ông ngã xuống đường. Do bị thương quá nặng, ông Cường được chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng đã qua đời ngay sau đó do chấn thương sọ não.

Nhận được hung tin, hai chị em Nga - Việt yêu cầu được xuống xe để quay về nhưng nhà xe cự tuyệt. Chỉ đến khi chị Nga điện cho người thân ở Quảng Bình nhờ cơ quan chức năng ở đây can thiệp thì hai chị em mới được xuống xe quay về quê chịu tang cha.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chiếc xe 30P-8539 cùng tài xế và phụ xe đã bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ. Sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ, Công an huyện Quỳnh Lưu xác định nguyên nhân là do phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa xô xát với ông Cường trong lúc xe đang chuyển bánh, làm ông ngã xuống đường dẫn đến tử vong.