Đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 vừa rồi, 8 cô gái trẻ đeo mặt nạ cùng nhau đến ga tàu điện Xiabei ở Quảng Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Họ đến nơi vào khoảng 2 giờ chiều (giờ địa phương), vẫn mặc đầy đủ quần áo và giơ cao những tấm biển tìm chồng, đại loại như: “Mẹ tôi muốn tôi kết hôn. Anh nào ơi, làm ơn lấy tôi đi” hay “Còn trẻ nên dành thời gian để yêu đương”…
Sau đó, họ bắt đầu nhảy múa và thoát y cho đến khi chỉ còn mặc đồ lót. Màn “trình diễn” bốc lửa này nhanh chóng gây tắc nghẽn trên diện rộng. Phải khó khăn lắm các nhân viên nhà ga mới buộc được 8 cô mặc quần áo vào và rời khỏi nơi đó.

Trước giờ "diễn"...

...và tìm chồng gây sốc