Ngoại trừ hai bàn thắng của tiền đạo Đình Tùng (Thanh Hóa) và Sỹ Cường (Hà Nội T&T), 10 pha lập công còn lại đều là những cái tên ngoại quen thuộc như Leandro của XM.Hải Phòng (2 bàn), Gustavo của V.Ninh Bình (2 bàn) hay Samson của Đồng Tháp (4 bàn)... Tuyệt nhiên không thấy có tên của Công Vinh, Việt Thắng, Thanh Bình hay Quang Hải, 4 tiền đạo nội được xem là trụ cột của đội tuyển VN sắp sửa tập trung chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục AFF Cup 2010.
Tuần trước, sau khi Công Vinh ghi được bàn thắng đầu tiên ở V-League 2010 vào lưới Megastar Nam Định, nhiều người hy vọng tiền đạo xứ Nghệ sẽ tiếp tục “nổ súng” khi gặp Đà Nẵng. Tiếc là cho đến sau vòng 5, số bàn thắng của Công Vinh vẫn chỉ dừng ở con số 1. Cảm giác hụt hẫng khi xem Công Vinh chơi bóng dường như chẳng khác là mấy so với cảm giác mà người hâm mộ Khánh Hòa hay Ninh Bình đã chờ đợi để rồi thất vọng khi chứng kiến Quang Hải lẫn Việt Thắng nhọc nhằn tìm kiếm bàn thắng thứ 2 cho bản thân qua từng vòng đấu. Riêng Thanh Bình thì còn tệ hơn khi đến lúc này vẫn chưa ghi được bàn nào cho ĐTLA dù vẫn ra sân đều đặn hằng tuần.
Cho đến lúc này, hai chân sút nội đáng xem nhất có lẽ chỉ là Hoàng Đình Tùng và Lương Văn Được Em. Đình Tùng đá 5 trận, ghi 5 bàn, còn Được Em đá 4 trận, ghi 4 bàn. Đó là con số không thể ấn tượng bằng các ngoại binh nhưng so với các tuyển thủ quốc gia, Đình Tùng và Được Em đáng nhận lời khen ngợi. Tiếc là Đình Tùng vẫn chỉ được xem là cầu thủ thuộc biên chế U23 VN và chỉ là sự lựa chọn số 5 ở tuyển VN. Riêng Được Em từng có lúc được gọi lên tuyển nhưng bệnh dạ dày khiến anh không gây được chú ý trong mắt các HLV. Tuyển VN sắp tập trung nhưng phong độ của các tuyển thủ trụ cột lúc này hẳn sẽ khiến HLV Calisto phải đau đầu rất nhiều.