Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã bác bỏ tối hậu thư yêu cầu giải tán quốc hội của phe “áo đỏ” hôm 15-3. Trong khi đó, hàng chục ngàn người chống đối cam kết sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi chính phủ từ chức. Cuộc biểu tình nói trên, do phe “áo đỏ” ủng hộ cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra tiến hành, là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở nước này trong những năm gần đây.

Những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra tuần hành đến sở chỉ huy trung đoàn 11 ngày 15-3. Ảnh: AP
Được các bộ trưởng và các đồng minh ủng hộ, Thủ tướng Abhisit đã xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia hôm 15-3 khi đã hết thời hạn chót mà phe “áo đỏ” đưa ra để ông từ chức. Ông nhấn mạnh: “Những người chống đối đã yêu cầu tôi giải tán hạ viện trước giữa trưa hôm nay nhưng các đảng phái trong liên minh đều nhất trí rằng không thể đáp ứng yêu cầu đó. Cuộc bầu cử phải được tiến hành theo các quy định chung và khi tình hình yên ổn thực sự. Chúng tôi phải lắng nghe tiếng nói của những người khác nữa, chứ không phải chỉ của những người chống đối”.
Theo AP, những người phản đối chính phủ đã tập trung bên ngoài sở chỉ huy doanh trại của trung đoàn 11 bộ binh ở phía Bắc thủ đô Bangkok, nơi Thủ tướng Abhisit tạm lánh. Ngoài khoảng 50.000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai ở Bangkok, mấy ngàn binh sĩ khác cũng được điều đến để tăng viện cho doanh trại nói trên.

Một người chống đối chính phủ đeo bùa hộ mạng khi biểu tình Ảnh: AP
Phe “áo đỏ” cho biết họ không có kế hoạch chiếm doanh trại này. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh đã dùng loa kêu gọi bình tĩnh. Họ thuyết phục những người chống đối: “Chúng ta là bạn bè. Chúng tôi không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào”.
Sau đó, Thủ tướng Abhisit đã rời doanh trại quân đội nói trên bằng trực thăng. Ông nói ông muốn thị sát tình hình giao thông. Tuy vậy, phóng viên đài BBC cho biết hiện không rõ ông đang ở đâu. Thủ tướng Abhisit thường có mặt ở tòa nhà chính phủ, nhưng lúc này đây là địa điểm tập kết của phe “áo đỏ”. Khi những người chống đối tuần hành khắp Bangkok vào cuối tuần qua, Thủ tướng Abhisit đã chuyển đến doanh trại nói trên để đề phòng bất trắc.
Trong khi đó, cuộc biểu tình vẫn diễn ra một cách ôn hòa.
Đại tá Sunsern Kaewkumnerd, người phát ngôn của quân đội Thái Lan, cho biết các lực lượng an ninh muốn tránh sử dụng bạo lực. Ông quả quyết: “Nếu những người chống đối xâm nhập căn cứ này, chúng tôi sẽ đẩy họ ra ngoài. Đạn cao su là biện pháp cuối cùng của chúng tôi, nhưng quân đội không muốn giải tán cuộc biểu tình này”.
Hiện không có dấu hiệu của bất cứ sự thỏa hiệp nào. Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ không đầu hàng trước bất cứ tối hậu thư nào hoặc chấp nhận bất cứ thời hạn chót nào. Bên cạnh đó, chính phủ khẳng định họ hiểu được nỗi bất bình của những người chống đối, đồng thời tôn trọng quyền phản đối của họ.
Những người chống đối cho biết họ chuẩn bị ở lại thủ đô Bangkok trong vòng năm ngày để đòi chính phủ tổ chức bầu cử. Bên cạnh đó, quân đội Thái Lan đã được trao thêm quyền hạn để áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế số người tập trung nếu thấy cần thiết.
|
Lựu đạn nổ trong doanh trại quân đội
Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn quân đội Thái Lan, đại tá Sunsern Kaewkumnerd, thông báo rằng có 4 quả lựu đạn phát nổ tại một doanh trại quân đội ở trung tâm Bangkok vào lúc 13 giờ 30 phút hôm 15-3, làm hai binh sĩ bị thương.
Hai người bị thương được ghi nhận là hai quân nhân 23 tuổi và 49 tuổi, được chuyển đến quân y viện King Mongkut và tiếp theo đó có thông báo rằng tính mạng của họ không bị đe dọa. Đại tá Sunsern nói: “Trước tiên, chúng tôi nghi ngờ lựu đạn được bắn ra từ trong xe hơi nhưng hiện chưa có thông tin gì về thủ phạm”. Ông này cho biết thêm còn có một hoặc hai quả lựu đạn khác bị phát hiện nhưng không nổ.
Sự việc trên được ghi nhận là vụ bạo động gây thương vong đầu tiên trong cuộc biểu tình của những người "áo đỏ" ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra tập trung tại Bangkok, đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và kêu gọi bầu cử sớm. Ông Abhisit đã chỉ đạo tăng cường biện pháp an ninh và trước đó đã cảnh báo khả năng “có sự phá hoại” trong thời gian biểu tình. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cam kết: “Chúng tôi làm hết sức để bắt giữ thủ phạm”.
L. Nguyễn
|