Nóng bỏng Stamford Bridge

Thứ Ba, 16/03/2010 00:44

HLV Mourinho chưa bao giờ thất bại tại sân Stamford Bridge khi còn dẫn dắt Chelsea nhưng CLB Anh quyết thắng Inter Milan của ông thầy cũ khi tái đấu vào rạng sáng 17-3

Trong 60 trận dẫn dắt Chelsea thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge từ năm 2004 đến 2007, Mourinho chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha tin rằng vận may đó sẽ lại đến với ông vào rạng sáng 17-3, dù lần này ông sẽ ngồi ở khu kỹ thuật của đội khách Inter Milan, đối thủ đã thắng Chelsea 2-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League cách đây 3 tuần. VTV3 và SS3 trực tiếp trận lượt về lúc 2 giờ 45 phút.


Trở lại vị trí tiền vệ trái, Malouda (giữa) được Chelsea kỳ vọng sẽ chơi bùng nổ giúp họ đánh bại Inter. Ảnh: REUTERS



Inter gặp lại nỗi ám ảnh

Đối với những thành viên Inter và CĐV Inter mê tín, bóng ma trọng tài dường như lại hiện về khi UEFA chỉ định trọng tài Đức Wolfgang Stark cầm còi trận này. Đội bóng áo sọc xanh – đen chưa thắng lần nào trong 5 trận có ông Stark làm nhiệm vụ, trong đó có 3 thất bại khó quên: Bị M.U loại với tỉ số 0-2 mùa trước, thua Valencia trên sân khách trong trận đấu bùng nổ xô xát cuối trận và thảm bại 1-5 ngay trên sân nhà trước Arsenal để rồi bị loại khỏi vòng đấu bảng mùa 2003.

Đây sẽ là lần đầu tiên HLV Mourinho trở lại Stamford Bridge trong tư cách đối thủ, dù ông đã nhiều lần sang London nghiên cứu đội bóng cũ sau khi kết quả bốc thăm cuối năm ngoái đưa Inter đối đầu Chelsea. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ được đón chào trọng thị vì là HLV mang lại nhiều thành công nhất cho “the Blue”, với 2 chức vô địch Anh, 2 Cúp FA và 1 Cúp Liên đoàn Anh. Lampard và Drogba vẫn nói những lời tốt đẹp về ông thầy cũ bởi đẳng cấp của họ tăng tiến dưới thời Mourinho. Tân HLV C. Ancelotti của Chelsea biết rõ điều này. Nhà cầm quân người Ý hy vọng là trong tương lai, ông cũng sẽ được CĐV và các ngôi sao Chelsea đón chào như thế.


Dĩ nhiên, để có được điều đó, ông Ancelotti phải kéo dài sự nghiệp tại Chelsea, giành vài danh hiệu quan trọng và trước mắt, lật ngược thế cờ trước Inter của HLV Mourinho để vào tứ kết Champions League. Ngôi vô địch đấu trường này là danh hiệu duy nhất mà tỉ phú R. Abramovich chưa có cùng Chelsea, sau khi đội 2 lần vào bán kết dưới thời Mourinho và vào chung kết năm 2008 trong mùa bóng HLV A. Grant nắm đội.

Với luật bàn thắng trên sân khách, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ cần thắng 1-0 là giành suất vào tứ kết. Vì thế, HLV Ancelotti cho rằng các học trò không cần ghi bàn sớm, chỉ cần khởi đầu trận đấu tốt, kiểm soát thế trận để có thể ghi bàn ở phút cuối. Khi đó, Inter sẽ bị loại một cách đau đớn vì không có thời gian gỡ hòa.


Nhà cầm quân Ý này dường như rất tin tưởng vào khả năng ghi bàn của các ngôi sao Chelsea sau khi chứng kiến đội thắng West Ham 4-1. Dĩ nhiên, hàng thủ Inter không yếu ớt như các hậu vệ West Ham, nhưng với Malouda bùng nổ ở hành lang trái và được giải phóng khỏi nhiệm vụ hậu vệ trái như trận lượt đi do thiếu người cùng Drogba, Lampard sung sức, Chelsea đủ sức thắng trận thứ 7 trong 9 lần tiếp các đối thủ Ý trên sân nhà.


Ông Ancelotti vững tin về hàng công, nhưng CĐV Chelsea lại âu lo về hàng thủ, đặc biệt là vị trí thủ môn. Do P. Cech và Hilario đều bị chấn thương, thủ môn số 3 R. Turnbull sẽ xuất trận. Anh chàng này hầu như không đổ mồ hôi trong trận thắng West Ham cuối tuần qua nhưng với các tiền đạo mưu mẹo của đội khách như Etoo, Milito và các tiền vệ có khả năng sút phạt, sút xa tốt như Sneijder, Stankovic, Turnbull chắc chắn sẽ căng thẳng và vất vả hơn. Trong lúc đó, HLV Mourinho tin rằng Cech sẽ kịp trở lại nhờ phương pháp điều trị hồng cầu gây tranh cãi của chuyên gia phẫu thuật Bryan English, người được... chính ông thuê từ năm 2005!

Theo tỉ lệ châu Á, Chelsea chấp 0,5-1 trái ăn 9.


Ở trận cùng giờ, Sevilla sẽ tiếp CSKA Moscow. Lượt đi, hai đội hòa nhau 1-1 nên đội bóng Tây Ban Nha chỉ cần cầm chân CLB Nga 0-0 là đạt chỉ tiêu.

Trần Đoàn
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn tay vợt nào sẽ vô địch giải Úc mở rộng 2012
  •  Novak Djokovic
  •  Roger Federer
  •  Rafael Nadal
  •  Đáp án khác
vote result