Dư luận xã hội lo ngại tình trạng bạo lực học đường, âu lo về thái độ vô cảm của thế hệ trẻ và xã hội trước cái ác, cái xấu đang bủa vây. Những hồi chuông cảnh báo đã vang lên.
Dư luận chưa hết bức xúc thì một hồi chuông khác lại được gióng: Nạn trấn lột ngoài sân trường.
Phụ huynh học sinh lo âu về thông tin em Lê Quốc Anh, một học sinh lớp 7 ở quận Tân Bình - TPHCM bị bọn xấu trấn lột ngoài sân trường với số tiền có thể lên đến gần 100 triệu đồng.
Điều đáng nói là em học sinh này bị trấn lột trong một thời gian dài, có lần bị trấn lột đến 43 triệu đồng... nhưng cả gia đình và nhà trường đều không hề biết. Đây không phải là vụ trấn lột học sinh đầu tiên mà nhiều vụ như vậy đã từng xảy ra.
Điều dễ nhận thấy trước hết là trách nhiệm của gia đình đã không sâu sát con em mình. Một số tiền lớn bị bọn xấu trấn lột như vậy, chắc chắn là con em mình phải lấy cắp của gia đình mới có được để “chung chi” cho bọn côn đồ, chẳng lẽ gia đình không biết?
Đây cũng là bài học đau xót cho gia đình em Lê Quốc Anh và cũng là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh. Ở các TP lớn như TPHCM nhiều phụ huynh đã để các em sử dụng đồng tiền một cách quá dễ dãi, không giáo dục cho các em biết cách tiêu tiền, giá trị của đồng tiền.
Không ít học sinh cấp 1 mà bố mẹ đã cho cả trăm ngàn đồng để tiêu vặt, nhiều em xài điện thoại đắt tiền, đeo nữ trang, đồng hồ hàng hiệu... Đó chính là “dấu hiệu” làm bọn côn đồ chú ý và tìm cách trấn lột, cướp bóc. Đã có nhiều vụ án bắt cóc, cướp của đau lòng, cướp đi sinh mạng của một số học sinh vô tình mang nữ trang đắt tiền.
Những cái chết đó vẫn chưa đủ cảnh tỉnh các bậc phụ huynh? Ngoài ra, sự sâu sát của các bậc phụ huynh với con em mình cũng là một vấn đề phải được đặt ra. Thiếu sự sâu sát của gia đình, các em dễ sa vào cái bẫy của những kẻ xấu, cả trong xã hội lẫn trong thế giới ảo.
Chuyện học sinh mê game, sử dụng internet thiếu sự quản lý của người lớn đang trở thành một vấn nạn thực sự. Nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra trên đời thực thông qua thế giới ảo của game online, của internet nhưng vẫn chưa đủ sức nặng để cảnh báo?
Một vấn đề khác có tính nguyên tắc trong công tác giáo dục là sự kết hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong việc giáo dục các em bị buông lỏng. Vai trò của nhà trường, của giáo viên chủ nhiệm, của các đoàn thể trong nhà trường cần phải được củng cố, mới hy vọng làm tốt công tác này.
Vụ bọn côn đồ trấn lột em Quốc Anh đang được cơ quan chức năng xử lý. Đó là điều may mắn, nếu để kéo dài một thời gian nữa, không biết điều gì sẽ xảy ra.
Dù sao trong tâm hồn trẻ thơ của em Quốc Anh vẫn để lại dấu ấn tiêu cực khó quên mà gia đình và nhà trường phải giải quyết hậu quả.
Đây cũng là một bài học đau lòng với các bậc phụ huynh.