Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình - TPHCM đã cho gia đình bảo lãnh Đỗ Thành Long (SN 1995, ngụ phường 12, quận Tân Bình) và Nguyễn Đức Trung (SN 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) - 2 kẻ cưỡng đoạt tài sản của em Lê Quốc Anh (học sinh lớp 7) - về nhà, quản lý tại địa phương.
Liên quan đến vụ này, Phạm Văn Tuấn (SN 1990, quê Nam Định, tạm trú quận Tân Bình, VĐV thể thao làm việc hợp đồng cho Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Bộ Tham mưu Quân khu 7), cũng được Cơ quan Hình sự khu vực I - Quân khu 7 bảo lãnh và Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ sang cơ quan này.
Cùng ngày, thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng II, cho biết trung tâm đã thanh lý hợp đồng đối với Tuấn do vi phạm đạo đức, quy chế VĐV. Theo thượng tá Hùng, Tuấn là VĐV đội vovinam tuyến trẻ thuộc trung tâm, được đơn vị chọn chuẩn bị tham dự Giải Vovinam trẻ toàn quốc sắp tới.
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, bà Hương, mẹ Quốc Anh, kể: Chiều 12-3, ông Lê Công Đoàn, chồng bà, đi đón Quốc Anh học thêm ở Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Minh Quân ở đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình thì thấy em bị một số kẻ bặm trợn ép ngồi lên xe máy của chúng nên nghi ngờ.
Tối cùng ngày, sau khi được gia đình thuyết phục, Quốc Anh kể lại việc bị những kẻ kia buộc phải đưa 10 triệu đồng vào chiều 13-3, tại hẻm số 10 Nguyễn Hồng Đào, nếu không đưa sẽ bị đánh.
Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 13-3, Tuấn điều khiển xe máy chở Long đến Trung tâm Minh Quân để trấn lột tiền của Quốc Anh. Khi thấy Quốc Anh đi bộ từ trung tâm về hướng hẻm số 10 Nguyễn Hồng Đào, Tuấn dừng xe để Long xuống dẫn em vào hẻm, còn Tuấn theo sau chờ lấy tiền.
Khi Quốc Anh vừa lấy 7 triệu đồng ra đưa cho Tuấn, ông Đoàn phục gần đó liền tri hô và cùng người dân xông ra bắt Long, Tuấn giao cho công an. Công an còn phát hiện trong người Long và Tuấn 2 cặp côn nhị khúc.
Tuấn khai nhận do biết được Long đã từng dọa và trấn lột của Quốc Anh 160.000 đồng vào khoảng tháng 10-2009 nên anh ta rủ Long tiếp tục cưỡng đoạt tiền của em. Giữa tháng 1-2010, Tuấn, Long và Trung đã cưỡng đoạt của Quốc Anh đến 43 triệu đồng.
Ở vụ này, Trung đi theo, không đe dọa, chỉ nhận tiền từ Quốc Anh và được chia 200.000 đồng. Thấy việc cưỡng đoạt tiền của Quốc Anh quá dễ, Tuấn tiếp tục rủ Long trấn lột em thêm 10 triệu đồng vào tối 13-3 thì bị bắt. Trong khi đó, Long khai nhận trong vụ cưỡng đoạt 43 triệu đồng, Long được chia 600.000 đồng. Số tiền còn lại, Tuấn hưởng hết nhưng khai đã đánh rơi trên đường.
Bà Hương tỏ ra bất ngờ trước việc con mình bị trấn lột tiền: “Suốt 5 năm học cấp 1, Quốc Anh là học sinh giỏi và rất hiền lành. Gia đình tôi cũng ít cho cháu tiếp xúc với bên ngoài. Khi lên lớp 6, chúng tôi mới cho cháu tập đi xe đạp và đi một mình tới Trung tâm Minh Quân học thêm. Khoảng 2 tháng đầu năm lớp 7, gia đình phát hiện Quốc Anh học sa sút nhưng gặng hỏi cháu vẫn không nói”.
Theo bà Hương, Quốc Anh còn cho biết trước đó em đã từng bị một kẻ tên Beo, “đại ca” của Tuấn, trấn lột hàng chục triệu đồng, cũng với hành vi như Tuấn, Long, Trung. “Gia đình chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc này” - bà Hương bức xúc.
|
Bị trấn lột, một học sinh bỏ học
Ngày 16-3, ông Nguyễn Chánh Lý, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang, cho biết em N.T.N.H, học sinh lớp 7/5, đã bỏ học dù trường đã động viên nhiều lần.
Trước đó, cuối tháng 1-2010, mẹ N.T.N.H. cho biết con bà không dám đến trường học vì sợ bị trấn lột. Theo H., cách đó 2 tháng, em bị một nhóm học sinh cùng khối đánh dằn mặt và bị buộc về nhà lấy cắp tiền của mẹ đưa cho nhóm này để khỏi bị đánh.
Thấy nhiều bạn khác cũng bị đánh nên H. ngán sợ và về nhà lấy của cha mẹ 2 chỉ vàng cùng 600.000 đồng để đưa cho nhiều bạn cùng khối. Trong nhóm này có một người tên Dung, không phải học sinh, đã đe dọa nếu H. không đưa tiền sẽ bị đánh.
Khi công an vào cuộc, bước đầu nhiều học sinh đã thừa nhận được H. dẫn đi ăn uống và mua đồ cho. Riêng Dung chỉ cho biết có chơi chung với H. nhưng không trấn lột tiền.
M.Sơn |