Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xấu hổ cho Drogba

Trần Đoàn

Tiền đạo Bờ Biển Ngà bị đuổi khi Chelsea bị Inter Milan loại tại vòng 1/8 Champions League

Ba ngày sau khi lần thứ hai được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, tiền đạo D. Drogba đã gây thất vọng cùng cực khi bị đuổi trong trận Chelsea thua Inter 0-1 trên sân nhà ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Như xát muối vào nỗi đau của Drogba, bàn thắng duy nhất vào rạng sáng 17-3 do công trung phong Cameroon S. Eto’o, người về nhì sau Drogba ở cuộc bầu chọn kể trên.


img


Đang có thành tích ghi bàn ấn tượng nhất trong màu áo Chelsea và từng cùng đội bóng thành London giành nhiều vinh quang tại Anh (giải ngoại hạng, Cúp FA và Cúp Liên đoàn), nhưng ngôi sao Bờ Biển Ngà này vẫn vô duyên tại đấu trường Champions League như... Chelsea. CĐV mê tín có thể xem đó là số phận, nhưng dường như Drogba không phải là mẫu người hùng của những trận đấu lớn tại giải đấu danh giá nhất châu Âu, tính đến thời điểm hiện tại. Ngược lại, anh còn là tội đồ trong những thất bại cay đắng của Chelsea tại Champions League: Bị thẻ đỏ ở hiệp phụ trận chung kết 2008 tại Moscow vì tát N.Vidic (M.U thắng 6-5 ở loạt sút luân lưu 11 m sau 120 phút hòa 1-1); bị treo giò 4 trận đầu tiên ở mùa này vì chửi trọng tài sau trận hòa Barcelona 1-1 ở bán kết mùa trước.


Cũng giống như 2 trận đấu vừa kể trên, Drogba cũng không ghi bàn vào rạng sáng 17-3, và trước đó bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Inter ở trận lượt đi Chelsea thua 1-2. Tính từ đầu trận lượt đi cho đến phút 87 trận lượt về, thời điểm Drogba bị đuổi, anh chỉ tạo được 2 pha bóng đáng nhớ: Cú sút phạt dội xà ở trận lượt đi và pha chuyền bóng cuối hiệp 1 trận lượt về để Anelka hứng ngực ngã người đá nối nhưng không thắng được thủ môn J. Cesar. Vậy mà trong thời điểm Chelsea cần bàn thắng để vùng dậy sau khi Eto’o mở tỉ số cho Inter ở phút 78, trung phong 33 tuổi người Bờ Biển Ngà lại không kiềm chế được mình, đạp lên mắt cá chân của T. Motta trong một tình huống không bóng trước cầu môn Inter, làm cho hy vọng lật ngược tình thế của Chelsea không còn.


Với chiếc thẻ đỏ này, Drogba có nguy cơ bị cấm thi đấu đến 4 trận thay vì 2 trận như quy định bởi đang bị án treo 2 trận ở vụ trước đó!

Không chỉ Drogba chơi tệ mà gần như các trụ cột khác đều chơi dưới sức mình vào rạng sáng 17-3. Thầy trò HLV C.Ancelotti có phần bất ngờ khi nhà cầm quân Bồ Đào Nha tung đội hình xuất phát có đến 3 tiền đạo, trong đó Eto’o và Pandev có nhiệm vụ gây sức ép không cho hai hậu vệ biên Chelsea dâng cao tấn công. Inter lẽ ra còn thắng đậm hơn nếu Milito, Eto’o, Motta tận dụng tốt các cơ hội.

Honda hạ bệ Sevilla

Bất ngờ lớn nhất vào rạng sáng 17-3 là Sevilla cũng thua trên sân nhà và bị CSKA Moscow loại với tỉ số 1-2 (2-3 sau 2 lượt) với bàn ấn định chiến thắng thuộc về cầu thủ Nhật Bản 24 tuổi K. Honda ở phút 55.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo