Nhà văn Ý Alessandro Barrico – tác giả của tiểu thuyết Lụa từng làm mê đắm lòng người - đã có một buổi trò chuyện thân tình với độc giả Việt Nam vào sáng qua, 19-3, trong khuôn khổ Hội sách TPHCM. Đông đảo bạn đọc đã đến để được một lần thấy mặt nhà văn thần tượng – người được xem là gieo vào lòng công chúng Việt Nam tình yêu và mong muốn khám phá văn học hiện đại Ý bằng các tác phẩm đẹp như những bài thơ, ngắn nhưng lại có sức sống như dài vô tận.

Nhà văn Alessandro ký tặng độc giả TPHCM trong buổi giao lưu
Không chỉ ở Việt Nam, tác phẩm của nhà văn Alessandro Barrico đã được dịch nhiều thứ tiếng với số lượng in hàng triệu bản trên thế giới. Ngoài Lụa, nhà văn Alessandro Barrico còn được độc giả Việt Nam biết đến qua hai tác phẩm Không lấm máu và Đại dương biển.
Ông có lối viết ngắn nhưng luôn gây ấn tượng bằng cách xử lý tình huống nhẹ nhàng, sâu sắc trên nền của câu chuyện khi bảng lảng, nhẹ nhàng, khi huyền bí, hư ảo, lúc lại dữ dội, mênh mông. Alessandro nói ông cố viết văn theo cách đơn thuần là một người kể chuyện, cố gắng ghi lại những câu chuyện thật hay. “Tôi chọn cấu tứ với nội dung ngắn để viết, đơn giản vì tôi muốn kể lại câu chuyện đó thôi, không muốn thêm thắt gì thêm.
Khi viết Lụa, bản thân tôi cũng bị hấp dẫn bởi một câu chuyện tình như thế. Khi hoàn thành tác phẩm, tôi cứ nhìn Lụa ngẩn ngơ và chiêm ngưỡng nó” – đó là câu trả lời của “ông hoàng tiểu thuyết ngắn” Alessandro Barrico cho những người say mê các tác phẩm của ông.
Tốt nghiệp trường âm nhạc và triết học, từng là một nhà phê bình, tác giả sân khấu, đạo diễn..., Alessandro gần như đã hội tụ được những yếu tố “cần và đủ” để trở thành một nhà văn nổi tiếng.
Đó là tư duy biện chứng và một góc nhìn nghệ thuật, đủ sức thổi vào những triết lý sâu xa, tính phản biện cao giữa những rung cảm nghệ thuật. Sự kết hợp này đã làm nên những giá trị đẹp cho tác phẩm, không dừng lại ở những trang chữ nhiều cảm xúc mà vượt lên trên đó chính là tầm vóc của một tác phẩm được hình thành từ những tư tưởng lớn.
Alessandro nói điều ông làm được nhiều nhất trong đời là viết nên những cuốn sách – dù trở thành nhà văn không nằm trong “giấc mơ tuổi thơ” của chính ông. “Nơi tôi sinh ra và lớn lên có đồng, có núi và có cả biển. Tuổi thơ tôi mỗi sáng thức giấc đều nhìn thấy những ngọn núi sừng sững trước mắt mình, rất đẹp.
Phía sau lưng núi là biển khơi. Nơi đó có những con tàu mỗi ngày đi về như bến bờ xa lạ. Không gian chập chùng nên thơ đó đã hình thành trong tôi trí tưởng tượng về một thế giới trong trẻo mà tôi gọi đó là thiên đường. Tôi có những giấc mơ về biển, giấc mơ vượt trùng khơi với những chuyến đi xa, khám phá. Những giấc mơ từ những ngày còn rất bé ấy luôn lẩn khuất trong tâm hồn tôi” – nhà văn chia sẻ.
Cũng chính từ những “giấc mơ biển” mà rất nhiều tác phẩm của ông sau này phảng phất cái không gian rộng lớn mênh mông chập chùng của biển, của núi và của những hành trình đi khám phá, để cho nhân vật vượt qua cả những hùng vĩ và kỳ bí của thiên nhiên.
Tác phẩm đầu tay Castelli di Rabbia của nhà văn được xuất bản vào năm 1991 nhưng cho đến khi Lụa ra đời vào năm 1996, nó mới đánh dấu được thành công vang dội của nhà văn. Lụa - tác phẩm được xem là thành công nhất trong sự nghiệp văn chương của Alessandro tính đến thời điểm này (ông đã xuất bản 9 tác phẩm) nhưng ít ai biết đó lại là một tác phẩm từng bị từ chối khi lần đầu tiên ông mang nó đến nhà xuất bản. “Tôi phải thuyết phục, năn nỉ mãi và thậm chí “dụ dỗ” rằng cuốn này chỉ là ra mắt, còn một cuốn khác nữa đang nằm trong dự định của tôi chắc chắn sẽ bán chạy ngon lành, lúc đó Lụa mới được cân nhắc đem in.
Ấy vậy mà City – tác phẩm tôi “hứa hẹn” với họ sau đó, cứ chắc mẩm sẽ best-seller lại không có nhiều độc giả. Ngược lại, Lụa mới là cuốn sách được công chúng yêu thích nhiều nhất, đẹp nhất và có ảnh hưởng nhất với công chúng thế giới đến như vậy” – Alessandro vui vẻ nói.
Đến Việt Nam lần này, ngoài buổi giao lưu với độc giả tại hội sách TPHCM, nhà văn Alessandro Barrico cũng sẽ đến gặp gỡ độc giả hâm mộ tại Hà Nội vào ngày 23-3 tới, trước khi trở về Ý vào sáng ngày 25-3.
Bình luận (0)