
Minh họa: Đức Thuận
Anh không đồng ý để em quá giang xe của bạn trai khi cần, không cho em đi cắm trại đêm cùng lớp. Đi chung với cả nhóm bạn ra biển, ảnh bắt em mặc... áo khoác bên ngoài bộ áo tắm. Em mặc váy, áo mỏng hay áo hai dây (bản to, vải dày) cũng không được... Bạn bè xúi em chia tay "ông già Trung cổ" (cách bạn bè em gọi anh ấy) đó đi, nhưng em thấy tiếc... vì anh rất chu đáo, ân cần, luôn chăm sóc và quan tâm đến tâm tư, tình cảm của em. Em nên làm thế nào? Hồng Giang (Q.7)
Trả lời:
Giang mến,
Theo một công trình nghiên cứu bỏ túi của nhóm sinh viên khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm cách đây hai năm mà chị từng biết, khảo sát 200 bạn trẻ về chân dung "người ấy", thì có 80% chàng trai tham gia khảo sát cho biết họ thích nhìn các cô gái ăn mặc mát mẻ, khêu gợi. Nhưng, lại có đến 95% chàng chỉ mong "bạn gái của mình ăn mặc kín đáo, biết giữ ý tứ trước đám đông". 75% thích "bạn gái giỏi giao tiếp, cởi mở, hoạt bát", nhưng phải biết giữ khoảng cách với bạn bè khác giới...
Em thấy đó, đâu phải trên đời chỉ có mỗi "ông già Trung cổ" của em đâu! Tuy nhiên, kết quả này cho thấy... con trai thật ích kỷ. Nhưng ngẫm lại, cái người ta thích chung chung với việc giữ gìn hình ảnh của người yêu, mong người yêu chỉ dịu dàng, chỉ khêu gợi... cho mỗi anh thôi, lại là một mong ước cũng chính đáng! Và như vậy mới là tình yêu thật sự, bởi khi yêu người ta phải có một chút ích kỷ vì đã là quy luật rồi mà!
Nói là vậy, nhưng chuyện người yêu em "giữ kẽ” đến mức không cho quá giang xe người khác khi cần, không cho cắm trại đêm cùng lớp thì đúng là hơi quá. Vì ngoài người yêu, em còn phải có những sinh hoạt riêng tư, phải tham gia vào hoạt động của lớp, phải có lúc kẹt quá, buộc phải quá giang ai đó... Chuyện này em phải tranh luận với chàng thôi. Nếu em không xác định sớm quan điểm của mình một cách rõ ràng mà chiều hết theo ý chàng, chàng sẽ được nước làm tới, càng quản thúc em chặt hơn. Sau này em còn đi làm, còn giao tiếp rộng rãi hơn nhiều, nếu bị quản thúc kiểu đó, em sẽ "khó thở" lắm!
Bình luận (0)