Hai đại diện của nước Anh ở vòng tứ kết Champions League đều “kêu trời” sau khi lá thăm tối 19-3 đưa họ gặp toàn đối thủ khó chịu. M.U tái đấu Bayern Munich, còn Arsenal đụng độ đương kim vô địch Barcelona. Lượt đi vòng tứ kết diễn ra vào ngày 30 và 31-3, lượt về thi đấu ngày 6 và 7-4.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League. Ảnh: REUTERS
Henry về lại mái nhà xưa
Lá thăm định mệnh đưa tiền đạo T. Henry của Barcelona trở lại Bắc London gặp CLB cũ Arsenal, nơi bán anh cho đội bóng Tây Ban Nha với giá 16 triệu bảng cách đây 3 năm. Chưa đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League nhưng Barca đang thể hiện lối chơi hủy diệt, đặc biệt trên sân nhà, nơi họ sẽ đấu trận lượt về. Đội hình Arsenal vẫn vắng Van Persie, trong lúc Barca đầy đủ lực lượng.
CĐV của hai đội có thể than thở nhưng người hâm mộ trung lập chắc hẳn thích thú chờ đợi cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có lối chơi đẹp mắt nhất hiện nay.
Nếu vượt qua Barca, Arsenal có thể sẽ đối mặt với Inter Milan của HLV J. Mourinho, người vừa loại Chelsea sau 2 chiến thắng ấn tượng ở cả trận lượt đi lẫn lượt về. Inter chỉ phải gặp CSKA Moscow, đội được đánh giá thấp nhất tại vòng tứ kết. Inter toàn thắng 2 trận khi gặp CSKA ở vòng đấu bảng mùa bóng 2007. Dù vậy, lãnh đạo Inter cũng thận trọng vì CLB Nga đang sung sức và được chơi trên sân cỏ nhân tạo ở Moscow trong trận lượt về.
Tái diễn 2 trận chung kết
Nếu cặp Arsenal – Barca tái diễn trận chung kết cách đây 4 năm với phần thắng thuộc về Messi và đồng đội thì cặp Bayern Munich - M.U cũng gợi nhớ trận chung kết nghẹt thở năm 1999, lúc đội bóng Anh lội ngược dòng với 2 bàn thắng trong vài phút cuối ở sân Nou Camp của Barca. M.U hiện được đánh giá cao hơn và có lợi thế thi đấu trận lượt về trên sân nhà Old Trafford. Tuy nhiên, Bayern đang hồi sinh và với A. Robben sung sức còn hơn lúc chơi cho Chelsea, M.U sẽ gặp nhiều khó khăn.
Đội thắng của cặp Bayern – M.U sẽ rộng đường vào bán kết bởi đối thủ của họ là một CLB Pháp sau khi lá thăm đưa Bordeaux “nội chiến” với Lyon. Tuy nhiên, với Bordeaux đã góp phần loại Juve ở vòng đấu bảng và Lyon hạ bệ dàn sao của Real Madrid, chắc hẳn M.U (hoặc) Bayern không dám chủ quan.
- Cũng trong tối 19-3, LĐBĐ châu Âu tiến hành bốc thăm vòng tứ kết và chia nhánh vòng bán kết Europa League (Cúp UEFA cũ), với kết quả: Fulham gặp Wolfsburg, nếu thắng sẽ gặp đội thắng của cặp Hamburg - Standard Liege; Valencia “nội chiến” Atletico Madrid và Benfica đối đầu Liverpool. Đội đứng trước thi đấu trận lượt đi trên sân nhà vào ngày 1-4, trận lượt về diễn ra sau đó 1 tuần.
|
Mùa bóng thảm họa cho Juventus
Trong lúc các đại gia châu Âu phản ứng khác nhau với kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League và Europa League thì Juventus gặm nhấm nỗi đau về một mùa bóng thảm họa kể từ ngày trở lại Serie A sau vụ bê bối trọng tài cách đây 5 năm. Thất bại 1-4 trước Fulham rạng sáng 19-3 khiến họ bị loại luôn khỏi Europa League, giải đấu hạng hai của bóng đá châu Âu cấp CLB.
Dẫn 3-1 ở lượt đi và lượt về mở tỉ số trước nhưng sau chiếc thẻ đỏ có phần nghiệt ngã dành cho F. Cannavaro, Juve sụp đổ để cuối trận bị đuổi thêm Zebina. Trước đó, họ bị văng khỏi vòng đấu bảng Champions League khi vuột vé vào giờ chót trong bảng đấu chỉ có Bordeaux và Bayern Munich là đối trọng đáng kể!
CĐV Juve sau trận đã phản đối dữ dội màn trình diễn bạc nhược của đội, đặc biệt là Zebina và tân binh người Brazil Melo. Tuy nhiên, lỗi là từ lãnh đạo CLB khi nhiều giám đốc mới không am tường chuyển nhượng, chuyên môn, đặt cược vào HLV non trẻ C. Ferrara để rồi Juve ngày càng sa sút, tụt xuống vị trí thứ 5 Serie A và phải cầu cứu HLV A. Zaccheroni.
Dù sao, CĐV Juve cũng được an ủi: Với thất bại trước Fulham, các ngôi sao của họ sẽ có thời gian tập trung giành vị trí thứ 4, suất cuối cùng trở lại Champions League mùa sau. T.Đ
|