Không chồng mà chửa nên ngay sau khi sinh con, Y.H (mẹ bé gái) 23 tuổi, ở thôn Pêng Sal Pêng (xã Đăk Pét) đã ẵm cháu bé bỏ nằm ở khu vệ sinh phía sau nhà.
Không lâu sau, ông A Móc (thôn trưởng) và một số người dân xung quanh phát hiện cháu bé vẫn còn sống liền ẵm vào nhà giao trả cho Y.H để chăm sóc.
Tuy nhiên, đến ngày hôm sau thấy bé gái tím tái, khó thở, bị nhiễm trùng ở rốn nên anh trai Y.H đã đưa cháu xuống Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei để cấp cứu nhưng không kịp.
Sự việc khiến dư luận địa phương rất bức xúc, hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.